Chào các chị các mẹ. Em thường xuyên vào webtretho đọc những dòng tâm sự của mọi người. Nhưng ít khi để lại bình luận. Hôm nay em gặp phải trường hợp này. Là người trong cuộc không biết nên làm sao cho phải. Xin mọi người bớt chút thời gian cho em lời khuyên.


Em đến Vũng Tàu làm việc cho một phòng khám dược hơn một năm rồi. Trong thời gian này có một người đàn ông thường đến khám chữa bệnh. Anh sinh năm 1975. Hơn em 16 tuổi. Trước đây 4 năm em cũng đã yêu một người đàn ông và khi phát hiện ra anh ấy có người khác. Từ đấy em đã nguyện suốt đời này không còn yêu thương ai nữa. Cho đến khi em gặp người đàn ông này. Ngày từ khi anh ấy ngỏ lời em đã nói rằng anh đừng lừa gạt em. Em không muốn trở thành người thứ 3 hay người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Trong thời gian tụi em đi chơi, đi ăn cùng nhau. Luôn có một người phụ nữ là Leng Keng thường gọi cho anh ấy. Gọi liên tục nhiều cuộc điện thoại nhưng không dược hồi âm. Cô ấy vẫn kiên trì. Em có hỏi thì được giải thích rằng. Đấy là bạn gái của bạn anh.Bạn anh đã có gia đình rồi nhưng cặp với cô này. Cô này thì có một đời chồng và một đứa con. Anh quen cô ấy từ trước tết đến giờ. Anh giải thích vì sao cô ấy cứ gọi liên tục như vậy. Là vì a có quan tâm khuyên nhủ khi hai người bạn đó có thai và phát hiện ra bạn anh ta đang ngoại tình và lừa gạt cô gái đó.


Cho đến hôm nay. Khi đi ăn em xin mượn điện thoại của anh ấy để xem tin túc. Anh có chút lưỡng lự nhưng vẫn cho em mượn. Vào zalo em thấy tin trước là gọi em xuống vì anh ấy đang đợi đón em. Tin sau thì nhắn với một cô gái là Lo Lem rằng anh đang đi công việc. Lát anh tới. Em vào zalo của Lọ Lem đọc thì thấy những lời đau buồn trách móc sự thờ ơ của anh ta. Và đó chính là cô gái gọi điện liên tục mà anh ta không nghe máy.


Lúc đó trái tim em như ngừng đập. Em nhận ra rằng lần thứ 2 trong đời mình đã quá tin người.


Em phải làm sao bây giờ.