Mình năm nay 27 tuổi rồi (X-men nhé), cái tuổi thì chưa già mà cũng không còn teen nữa:Sad:. Hiện nay mình gặp phải vấn đề rất khó xử,hic.
Mình đang thích một bạn sinh năm 91. Hai người quen nhau cũng được khoảng 2 tháng rồi, nhưng rất ít khi gặp nhau vì công việc của mình rất bận. Hai đứa thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Đi chơi với nhau được 2 lần (đi cùng với chị họ và người yêu của chị họ bạn ấy nữa). Mình rất có tình cảm với bạn ấy, đã bày tỏ tình cảm của mình, nhưng bạn ấy một mực nói rằng, hiện giờ tình cảm giữa hai người chỉ là bạn bè.
Hai người nói chuyện với nhau thì rất vui vẻ. Bạn ấy thì luôn bảo, em chưa yêu bao giờ nên em sợ sự vội vàng trong tình cảm, bạn ấy phải thận trọng. Thế là cho dù em dành bao nhiêu tình cảm chân thành cho bạn ấy đi nữa, thì trong suy nghĩ của bạn ấy cũng chỉ là bạn bè. Bạn ấy bảo: "tình yêu không phải là tên lửa mà nhanh như vậy" và đặt cho mình rất nhiều khó khăn để vượt qua.
"Hiện tại em chưa xác định yêu đương, nên anh cố chờ nhé! Em cũng chưa biết đến bao giờ, bao giờ anh không chờ em được nữa thì anh báo em":Smiling:. Đó là lời nói của bạn ấy. Bạn ấy ra điều kiện, mình phải chờ bạn ấy 5 năm nữa để bạn ấy học xong. Rồi thì mình phải vượt qua 10 cửa ải rất khó khăn mà do bạn ấy đặt ra, đó là từ phía bạn ấy và gia đình bạn ấy (khó khăn lắm).
Hiện tại thì lại có một người con gái yêu mình, bạn ấy lại bày tỏ tình cảm với mình rất mạnh mẽ (cho dù là con gái). Nhưng thực sự mình đang thích bạn gái kia nên bạn này mình không để ý lắm. Mà chính cái lạnh lùng của mình thì người con gái này lại càng yêu.hic.
Mình xác định là mình sẽ chờ bạn mà mình đang thích nhưng mình không hiểu là người ta đặt ra các điều kiện khó khăn đó để làm gì? Cho mình chán mình bỏ đi ư?. Rồi thì mình bảo bao giờ anh bỏ cuộc là khi đó anh nói cho em, hoặc anh đi vui vẻ với người khác thì bạn ấy lại bảo rằng: "Anh nói thẳng với em chứ đừng đi vui vẻ với người khác, vì như thế bạn ý sẽ thấy buồn lắm, vì không được tôn trọng".
Mình phải làm sao đây, vì tính người ấy trẻ con lắm, nhỡ đâu mình cứ chờ cứ chờ, người ta gặp anh chàng nào đó thì mình lại già rồi.hic
Đôi khi quyết tâm của mình cũng bị giảm đôi chút, nhưng rồi lại dặn lòng, đó mới là tình yêu đích thực!:Worried: