Em -Một cô gái đã từng sống chết vì tình cảm,đã bao lâu em chưa hẹn hò với người con trai nào đúng nghĩa.Cứ làm về thì đột kích,đọc báo mạng hay cùng vài đứa con gái bạn lân la tám dạo.


Ấy vậy mà một ngày em chợt nhận ra,mình đã 26,cái tuổi mà như thiên hạ bảo "Ế".Em lên kế hoạch tìm một nửa của đời mình,sau 4 tháng chẵn với kết quả trắng tay,hôm nay chủ nhật,em ngồi đúc kết lại kết quả của mình,sau một kế hoạch đào bới "ý zai nhân"^^.Mong mọi người cùng đọc và cho em một cái nhìn toàn diện hơn về cái mà người ta gọi là tình yêu...Hụt hẫng quá!


Người đầu tiên,em quen hắn ta qua một vài người bạn,29T kỹ sư cầu đường,ngoại hình đúng mẫu Á Châu,lùn lùn nhỏ nhỏ,được cái ăn nói cũng có duyên.Lần đầu hai đứa em gặp riêng,hắn tới một chỗ,đứng hẹn em ra,thôi thì vì công cuộc thoát ế,em chạy xe 10km tới gặp hắn.Vừa tới nơi,em thấy cảnh tượng là hắn đang ngồi cùng với vài dĩa ốc và cắm đầu ăn lia lịa,em cũng ngại lắm,không biết hắn có ngại không,em chẳng biết nói gì luôn,ngồi ngắm hắn ăn ốc say sưa,lâu lâu cũng xen vào vài câu cho hết time.Xong vài dĩa ốc thì em cũng đứng dậy ra về,tối đó hắn cũng vào zalo nói chuyện với em một hồi,thôi thì châm chước vì lý do,anh làm về đói quá nên tấp vào lề đường ăn đại...Chứ nghĩ,mình đi gặp người ta lại chăm chăm kiếm quần áo phù hợp,lại còn súc miệng,nhai singum nữa chứ.


lần hẹn thứ hai,vẫn là anh ra chỗ này đứng đợi,em chạy tới nhé,thế là em lại quyết tâm gặp hắn làn nữa,hẹn nhau 7h tối,7.20p hắn mới có mặt,xin lỗi vì lý do kẹt xe,thôi thì chấp nhận,hai đứa em đi vào một quán cf gần bờ sông, nói chuyện cv,chuyện bạn bè rồi đi về.cảm thấy có gì đó hơi "không ổn" về người này...Tuy nhiên tối tối vẫn vào zalo nói chuyện với hắn giết time.


Tuần tiếp theo,hắn đi công tác,rủ em đi cùng cho vui,em cười,không nói gì.Sau đợt công tác hắn hẹn em,hai đứa đi cùng một xe,em bảo vào cf gần đó nói chuyện,hắn bảo trên kia có quán cf hấp dẫn hơn,dọc đường thấy hắn liếc liếc vào mấy nhà nghỉ ven đường,em hỏi anh nhìn gì thía,hắn bảo hay mình vào chỗ này nói chuyện cho riêng tư đi em,em cười bảo,em lại không thích nói chuyện chỗ riêng tư,anh thông cảm.Đi được một đoạn nữa,hắn tấp luôn trước cổng nhà nghỉ,em xuống xe,rút chìa khóa và bảo,anh vào đi,thèm muốn quá thì bỏ tiền ra,vẫy mấy cô ấy vào(cave đang đứng ở bên đường)hay không có tiền,xin đi thì em cho,cần gì phải hành động rẻ mạt như thế,hắn tím tái mặt mày,em vẫy một chiếc taxi và về thẳng,CẠCH...Hết tập 1.