Anh à! Em vẫn luôn tin "soái ca" là có thật. Và em cũng biết rằng ngay lúc này đây, tại một nơi nào đó anh đang làm việc cật lực, cày như trâu điên để phát triển sự nghiệp, kiếm tiền sau này còn lo cho em nữa chứ. :d :d :d Vì anh biết đấy, em thì thất nghiệp là chắc rồi, bởi em không thích đi làm, nên chỉ còn cách ăn bám anh thôi. Hehe. Nhưng mà không sao, em thích thế ;p ;p ;p mà anh cũng tình nguyện nuôi em mà, đúng không?
Anh mau tới rồi kết thúc cái quãng thời gian khổ sở này của em đi nhé! Em chán lắm rồi. Hôm nay em lại phải thức thâu đêm để học bài đấy. Nhưng lại không dám uống cafe sợ mụn, sợ xấu, sợ nhanh già nữa.