Nhật kí mất Sam Sam
" Mẹ xin lỗi con Sam Sam, câu đầu tiên mẹ có thể nói chỉ là 2 từ này mà thôi. Mẹ thậm chí không biết con là con trai hay con gái nhưng mẹ đã không để con được chào đời như các bạn khác là lỗi lớn ở mẹ. Mẹ cứ gọi con như vậy bởi nếu là con trai thì đây sẽ là cái tên đặc biệt còn nếu là con gái mẹ hi vọng con sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn mẹ con nhé ! Mẹ mong rằng khi con trở về với nơi con đến con sẽ được ông trời sắp đặt để con đến với 1 gđ tốt hơn có 1 ông bố thương con, 1 bà mẹ tâm lí. Con sẽ có 1 gđ hạnh phúc.
Con đến với mẹ 5 tuần cũng coi như mẹ con mình kiếp trước có nợ và giờ ta đã trả hết nợ cho nhau.
Hôm qua, ngày mẹ mất con cũng là ngày mẹ biết được nhiều điều, biết được bố con là người ra sao, ông bà con là người thế nào. Họ sống 2 mặt với mẹ con mình hay bởi con đã biết điều đó nên con muốn rời xa mẹ. mẹ không trách con đâu là do mẹ không biết giữ gìn đấy thôi.
Bà con là 1 người đàn bà đáng sợ, sống nhưng không biết nghĩ cho người, không để lại đức cho con cho cháu, bố con là 1 người nhu nhược. Bố con không yêu thương mẹ như mẹ yêu thương bố con đâu. Ngay cả khi mẹ mất con, bố con cũng không chăm mẹ được 1 ngày nào mà nhẫn tâm vứt bỏ mẹ đấy con ah`.
Mẹ khóc hết nước mắt rồi, mẹ yếu đuối lắm, mẹ không tự chăm sóc bản thân được. Một lúc nhiều chuyện đổ lên đầu làm mẹ không bình tĩnh suy nghĩ được. Và giờ mẹ muốn rời xa bố con, xa mãi mãi trong im lặng. có lẽ kiếp trước mẹ nợ bố con nên kiếp này mẹ phải trả nợ, con đã đến và con lại đi coi như mẹ con ta đã trả xong nợ rôi con ạ.
Bố con, suốt đời này mẹ nghĩ bố con sẽ không thể nhìn ra được mẹ đã hi sinh nhiều như thế nào, bố con cũng sẽ không biết trân trọng tình yêu mẹ giành cho bố con đâu.
Nhưng không sao, ở đời gieo nhân nào gặp quả đấy, mẹ sẽ sống và mở mắt to để nhìn cuộc đời sẽ trả cho mẹ những gì khi đã lấy đi con của mẹ, bố của con.
Mẹ nói nhiều quá rồi, có lẽ 1 vài năm sau đó, khi đọc lại những dòng này mẹ vẫn sẽ có cảm xúc như hôm nay thôi. Tạm biệt con đứa con bé bỏng của mẹ Sam Sam "

