Đó không phải mối tình đầu của em, cũng chẳng chắc chắn sẽ là cuối cùng, nhưng em biết rằng, đó là hiện tại, là cuộc sống của em bây giờ, và em đang rất cần người đó.
Người mà em yêu vốn dĩ không thể lúc nào cũng có thể ở bên em, ngày sinh nhật không thể cùng em thổi nến, những ngày nắng nóng không thể cùng em vùng vẫy dưới biển, hay những ngày đông cũng chẳng thể cầm tay em để nhét vào túi áo.
Người mà em yêu vốn dĩ ngày ngày xuất hiện qua màn hình laptop, thì thầm với em qua từng cuộc gọi, và gặp em trong những giấc mơ thật dài.
Ai đó nói, yêu xa là khờ, ai chấp nhận yêu xa là khổ. Không phải em không cảm thấy khổ, mà từ cái khổ đó, em tìm thấy người em rất thương yêu.
Người em yêu nói với em rằng:
-Anh vô tâm lắm!
Em mím môi, quyết định bất chấp hết. Chẳng trách em được, vì em trót yêu rất nhiều rồi.
Em còn nhớ lúc người em yêu gọi điện cho em, hỏi:
-Hình như anh vô tâm với em quá nhỉ?
Em lặng người, hai mắt ầng ậc nước.
Em nhớ những lúc người em yêu không cần em nhắc, không cần em hỏi, mà lại lẳng lặng nói yêu em. Những lúc ấy, em vui hơn con nít được tặng quà. Em thật sự muốn cảm ơn anh, anh ạ!
Em luôn tự hỏi, liệu anh yêu em được bao nhiêu? Có được mười phần yêu cả mười hay không? Em sợ tình cảm kia chỉ là chớp nhoáng, trải qua khoảng cách địa lí, sẽ mai mòn và biến mất đi. Em sợ một ngày nào đó, từng cuộc gọi thưa dần, rồi vĩnh viễn im lìm không còn thấy tên anh hiện trên màn hình nữa. Yêu xa khiến em phải lo sợ nhiều điều.
Có những khi, cảm thấy rất nhớ anh, nhưng chẳng tìm thấy anh đâu cả. Tiến một bước không đến, lùi hai bước càng thấy xa, em từng ngồi khóc một mình rất nhiều lần, âu cũng vì nhớ anh, cảm thấy muốn ôm anh một cái, mà sao khó quá.
Người em yêu ạ, anh nói rằng em rất mạnh mẽ, nhưng đừng nghĩ em không biết buồn. Bởi vì dù sao em cũng là con gái, cũng chân yếu tay mềm, cũng cần có ai đó để em dựa vào.
Em biết em xấu tính, ngày ngày chỉ biết mè nheo, ăn vạ anh, đôi khi tự mình gây ra lỗi bị anh mắng thì còn giận ngược lại, nhưng rõ ràng là em rất rất rất yêu anh.
Em có thể nghĩ đến anh trong suốt 60 phút mỗi giờ, gọi tên anh 5000 lần mỗi ngày, và rất thích được anh hôn, đến nỗi, anh dọa không hôn em nữa nếu như em hư. Nhưng rồi gặp nhau, anh vẫn hôn em đấy thôi.