Nhân viên truyền thông thích một nghệ sĩ... Có thể không?
Mọi người cho ý kiến với...
Mình hiện đang làm trong 1 cty truyền thông, cực kỳ trong sáng, 23t rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai ngoài 1 tình đơn phương (do kiên định quá nên k muốn quen thêm ai hết). Ngoại hình dễ nhìn, dễ thương :"> Gần đây cty mình hợp tác với 1 nghệ sĩ, thực ra là 1 dancer có tiếng trong 1 cuộc thi. Lần đầu tiên mình gặp anh ấy thì không có cảm xúc gì hết, cũng chả biết "ông này" là ai, chai lỳ rồi :p Cũng hđó cty mình làm sự kiện nên mình mặc đồ hơi nổi bật, thì lúc đó bắt gặp anh ấy nhìn mình, p.hiện khoảng 3 lần rồi mình đổ luôn ToT vì ánh mắt ấy...
Nói chung là mình biết chuyện tình vs nghệ sĩ là điều khó xảy ra. Nhưng mà dù sao mình cũng có đk hơn người ta là mình có những dịp làm việc chung vs anh ấy :) vs lại nếu anh ấy nhìn mình như v thì cũng có ấn tượng vs mình rồi (ý m k phải là thích)
Vậy mọi người khuyên mình phải làm sao để có thể mở lời làm quen (chỉ quen cho thân dần dần thôi) đây?
Đây là lần thứ hai m lại bị ám ảnh như v? cả nhà giúp mình với >w<