Mến chào các mẹ, các anh, các chị,



Tình hình là em và cô ý cũng quen biết sơ sơ với nhau qua facebook, vì có những người bạn chung với nhau,vừa chơi với em mà lại vừa chơi với Cô ấy (bạn học hồi cấp 2, 3)



vì chơi chung với đám bạn chung nên em và nàng có găp mặt nhau và đi chơi cùng đám bạn thân, em đã phải lòng, có tình cảm với cô ấy... ( thật ra thì trước đây qua facebook thì cũng để ý cô ấy rồi nhung chưa gặp mặt nên ko biết tính tình cô ấy ra sao)



khi chơi chung cùng đám bạn thì cô ấy nói chuyện với em rất vô tư, không ngại ngần gì cả, nhưng tối hôm ấy, khi về nhà nhắn tin cho cô ấy thì cô ấy không nhắn lại, làm cho em khó chịu lắm, nếu không thích em thì nói là ko thích , cho người ta khỏi nhắn nữa, đằng này cô ý cứ im im như ko nhận được tin nhắn ....) tuy cô ấy ko nhắn lại nhung em vẫn đều đều nhắn để chúc ngủ ngon vào buổi tối và chúc một ngày làm việc tôt lành vào buổi sáng, tính đến thời điểm này thì được 2 ngày rồi,




bây giờ em không biết phải làm sao cả, rất thất vọng và hụt hẫng, không hiểu chuyện j đang xảy ra nữa, liệu cô ấy có thích mình hay ko? sao ko thấy hồi âm....? có phải con gái luôn như vậy không?



mong nhận được tư vấn từ các anh, các chị. các mẹ.... có gặp trường hợp này bao giờ chưa và cách giải quyết ra sao ạ, có nên tiếp tục nhắn tin , hay là gọi cho cô ấy thử xem, nếu cô ấy ko bắt máy thì dừng "cuộc chơi" tại đây luôn ạ? hic hic, thực sự thì em đã yêu cô ấy bằng cả trái tim rồi ,



em bổ sung là bây giờ em và cô ấy đã có việc làm ổn định cả rồi. theo bạn của cô ấy thì em được biết trước đây cô ấy cũng có yêu một người rồi nhưng đã chia tay rôi, và cô ấy cũng có trình độ nên rất khó tán



em xin cảm ơn ạ.