Ở động vật phần lớn con đực sống riêng rẽ, coi nhau là kẻ thù và chiếm hữu nhiều con cái. Một trong những con cái muốn phản bội chúng sẽ bị "trừng trị thích đáng". Rõ ràng không hề tồn tại "tình yêu" trong thế giới động vật mà là nhu cầu quyền lực, nhu cầu sở hữu của các con đực đối với thế giới của chúng.
Ở loài người, và nhất là loài người "bậc cao", các con đực tự cho mình gánh trọng trách "kiến tạo xã hội", chúng không chiếm hữu lãnh thổ như động vật mà lại rất cần nhau, kết thân với nhau và dần dần cùng nhau coi con cái là đồ vật để phục vụ chung cho chúng.
Trước nhu cầu phát triển xã hội như vậy, một số giống cái đã may mắn sớm nhận thức được tình yêu là mối nguy hiểm, và chúng chấp nhận sống cô đơn, theo đuổi tiền bạc, địa vị, danh vọng còn hơn theo đuổi tình yêu.
Một số giống cái khác cũng khôn ngoan không kém. Chúng biết đấu tranh với nhau để sở hữu con đực, chúng thuyết phục với con đực rằng:
1. Những con cái khác thua chúng vì chúng có khả năng làm tình với nhiều con cái khác để cho con đực hạnh phúc hơn.
2. Những con cái khác thua chúng vì chúng có khả năng cho con đực nhiều của cải vật chất mà không cần đòi hỏi hạnh phúc.
3. Những con cái khác thua chúng vì chúng có khả năng ép những con cái khác mang lại hạnh phúc cho con đực mà không cần trả ơn.
Một vài con đực sẽ may mắn sở hữu những con cái trên mà không hề phạm luật "tình yêu". Nhưng hậu quả đem lại là cho những con đực đã có "tình yêu" sẽ phải bỏ từ bỏ "tình yêu" của mình để tìm một con cái giống như con đực đó có, hoặc sẽ phải rút lui khỏi cuộc chơi "kiến tạo xã hội" để bảo vệ cho con cái của mình... và trở thành con đực "vô dụng".
Còn một số con cái khác không biết đấu tranh với nhau, cũng không có tham vọng theo đuổi nổi tiền bạc, địa vị, danh vọng mà tin tưởng hết mình vào tình yêu sẽ phải đấu tranh như thế nào khi đã 1 lần bị tình yêu phản bội... Phải chăng để có được 1 tình yêu trọn vẹn trong đời, các con cái phải biết lựa chọn con đực "vô dụng" ... để xây dựng tổ ấm cùng mình ... Nhưng tới một ngày nào đó con đực đó bỗng trở nên "hữu dụng" trong quá trình phát triển tổ ấm của mình thì sao?!... thì họ sẽ rơi vào vòng xoáy trở thành "loài người bậc cao" hay không ...
...làm thế nào để có một tình yêu duy nhất trong một đời người!?
Nhân ngày Valentine 14 tháng 2 năm 2014, các bạn hãy giúp mình xây dựng một cộng đồng ủng hộ tình yêu 1 trai 1 gái các bạn nhé!