Xin chào các bạn trên diễn đàn. Các bạn tư vấn giùm mình chuyện này. Thanks!
Chuyện là gia cảnh nhà mình thuộc hàng khó khăn. Ngày trước đi học mình chỉ tập trung cho học tập chứ ko yêu đương gì. Vì mình biết con gái chỉ ham người giàu có chứ bất tài và nhà lại nghèo như nhà mình thì lấy đâu ra người yêu.
Sau này ra trường, phấn đấu làm việc nhiều thì mình cũng đã có công việc tốt trong xã hội. Thu nhập đầy đủ, cũng không còn túng thiếu nữa. Ngày trước có một cô có cảm tình với mình. Nhưng mà nhà cô ấy cũng thuộc hàng khá giả, ngoại hình lại dưới mức trung bình nên mình cũng không để ý lắm. Vì mình cũng ko dám nghĩ đến chuyện yêu người con gái nhà giàu đến vậy. Nhưng qua một thời gian tiếp cận lâu dài, thấy cô ấy cũng hiền lành và ngoan ngoãn lại con nhà khá giả nên mình cũng hơi xiêu lòng. Hiện tại thì chúng mình đã yêu nhau và tính đến chuyện kết hôn. Nhà cô ấy sẽ hồi môn một căn chung cư ở gần thành phố cho vợ chồng mình ở. Cô ấy cũng có ý định mời bố mẹ mình lên ở cùng để có điều kiện chăm sóc các cụ hơn. Nhưng chuyện này mình cũng chưa nghĩ đến vì thấy hơi kì.
Hiện tại thì chuyện tình cảm giữa mình và cô ấy vẫn tốt đẹp.Cô ấy con nhà giàu mà lại ngoan ngoãn thì chắc chắn sẽ thành người vợ, người mẹ đảm đang. Với khả năng của mình, cộng với mối quan hệ quen biết nhà bạn gái thì chắc chắn tương lai tốt đẹp cũng đang chờ mình phía trước.
Nhưng mà trong xã hội Việt Nam bây giờ nhiều người ghen ăn tức ở quá. Họ ko được như mình, nên cả ngày nói xấu sau lưng mình. Họ ko biết được rằng, cô ấy là người chủ động có tình cảm với mình trước chứ ko phải là mình thấy cô ấy giàu mà đi cưa cẩm. Vì thế mình muốn các bạn tư vấn về chuyện này có nên tiến tới không và cách đối phó với những người ghen ăn tức ở ra sao để mình vẫn cảm thấy thoái mái.