Là người đầu tiên nói lên quan điểm muốn các chị gái ở nhà Cáo giải tán hội ảo và tập trung hơn cho cuộc sống thật, cho công cuộc tìm chồng một cách trọn vẹn cho những cái gì đo thật và rất thật như qua một vài lời nói có thể cầm lấy bàn tay nhau. Và cũng là người từng sợ cuocoosnsg ảo sẽ biến những con người cô đơn, độc thân rơi vào một góc, một nơi cô độc và tự kỷ.
Thế nhưng gần như sự thay đổi này lại càng làm cho mọi thứ ko còn được như cũ ... có lẽ nó đã đường đột quá. Mỗi tối các chị hụt hẫng vì không vào nhà Cáo để chém gió thì ... biết làm gì.
Em Cỏ cũng tự dưng thấy mình lạc lõng, không tách được wtt nhất là nơi đây có nhiều thứ để em mong ngóng dù chỉ vào để xem hôm nay một ai đó có post bài không và vui vì họ có post bài tức là họ vẫn khỏe và vẫn bình thường.
Vì vậy sau khi đã xin phép ý kiến của chị Đá, Chị Na và các chị nhà Cáo, em Cỏ xin phép được chuộc lỗi bằng cách xây tầng mới cho nhà Cáo. Em xin tuyên bố nhà Cáo đã trở lại và lợi hại ... đã giảm đi ... rất ... nhiều!
Bị phạt vì không tìm được Gà ngon mang về cho nhà Cáo!
Quyết tâm, quyết tâm săn nhiều hàng cung cấp cho bang chủ :D