Mình là người bị vào tình huống này forum ah. cũng qua giới thiệu của bố mẹ cả 2 bên để 2 đứa biết nhau. thế là qua thời gian thì yêu nhau, mình thì ngây thơ, cũng gọi là biết là tuổi mình hợp với tuổi nào thế là hết. nên cứ nghĩ là mình sắp có hạnh phúc rồi. nhưng qua thời gian thì nào là mẹ bạn gái nói đi xem thì tuổi mình là năm hung niên, phải sang năm nếu có đồng ý đến với nhau thì cưới vào tháng đầu năm để có con trong năm, mà con thì phải đẻ gái ko được đẻ trai để không bị kỵ tuổi với mẹ, làm cho 2 mẹ con không phát triển. mà nếu ko cưới năm 2013 thì phải 2015 mới được cưới, mà khi đó e những 36 cái xuân xanh rồi, mà đối tượng thì mới 27. hừng hực như bò điên thì chết em luôn ah. chả sớm e lại bị có cái sừng.


rồi đối tượng còn yêu cầu luôn là 2015 mới cưới, như mẹ đối tượng đã nói và nếu có hiểu nhau mới cưới, ko thì thôi. vậy là khả nămg 50/50 e bị có sừng lắm cả forum nhỉ?


các anh chị em có cao kiến xin chỉ giáo cho mình với. thực sự đang nằm trong thế 'tiến thoái lưỡng nan' rồi