Có vẻ em hơi già để hỏi chuyện này.


Nhưng mà so với các mẹ ở đây em hoàn toàn không biết gì nên làm gì. Tâm lý đàn ông đôi khi khó hiểu và khó lường


Em và bạn trai em đều không còn trẻ lắm. Bạn trai em cũng 30 tuổi rồi.


Hai đứa bọn em cũng mới yêu nhau được không lâu. Biết nhau từ hồi bé nhưng thực sự thân thiết và yêu nhau mới có 4 tháng ...


Trước bạn em ở nước ngoài, chủ yếu cưa cẩm tán tỉnh nhau qua điện thoại và skype. Gặp nhau trực tiếp thực sự mới khoảng 1 tháng khi anh ấy về nghỉ hè.


Chuyện của 2 đứa thì hai gia đình đều biết và ủng hộ vì các bố mẹ đều là bạn thân của nhau từ lâu rồi. và tất nhiên là em và bạn ấy đã nghĩ đến đám cưới trogn tương lai. Nhưng năm nay thì không thể vì anh ấy vẫn phải tiếp tục học đến tận 2016.


15 ngày nữa anh ấy sẽ lại quay sang Anh học tiếp. Va mấy hôm nay anh ấy luôn gợi ý vê việc sẽ vượt rào trước khi cưới. Như em hiểu anh ấy muốn khẳng định chủ quyền và chắc chắn em đã hoàn toàn thuộc về anh ấy khi anh ấy xa nhà.


Em hoàn toàn chưa sẵn sàng về việc này. Em muốn giữ đến ngày cưới. Nhưng liệu như thế em có cổ hủ quá không?à nhanh chóng như thế .. Còn một thời gian rất dài phía trước/ Có ai đoán được sẽ có gì sảy ra, những gì sẽ thay đổi trong khi em luôn nghĩ rằng người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em phải là chồng em.


Em cũng không muốn trao thân cho anh ấy quá dễ dàng ...


Nếu em cứ kiên quyết giữ thì có làm anh ấy thất vọng không? Em muốn giữ chân và chứng minh tình yêu với anh ấy nhưng khôgn phải cách này? Chả nhẽ anh ấy sẽ khôgn tin em nếu em không trao thân cho anh ấy trước khi anh ấy quay về Anh?


Những suy nghĩ trên đó là suy nghĩ lý trí, tuy nhiên cũng có lúc em thấy liệu em có cần thiết phải gìn giữ không khi hiện giờ cả hai đứa còn trẻ ( và nói thực là cũng có lúc em có ham muốn) đợi thêm 2 năm nữa là hai đứa lại lỡ mất một thời gian ...


Tóm lại là chả biết thế nào nữa ... Đau đầu thật đấy.