Em muốn tâm sự với các mẹ. Chuyện là thế này, người yêu hiện tại của em có 1 mối tình 5 năm với 1 bạn gái từ hồi cấp 3.


Sau này, ra trường đi làm, vì xa khoảng cách địa lý, vì gặp em, vì bạn gái kia cũng có quen ng khác trong lúc yếu lòng, vậy nên họ chia tay.


Chia tay rồi, bạn gái ấy khi biết ng yêu em đã yêu em, thường xuyên gọi cho ng yêu em và khóc rất nhiều, trách móc rất nhiều.


Có những lần em đọc trộm (vì em luôn lo lắng ng yêu em sẽ rời bỏ em để quay lại vs bạn ấy) Em thấy bạn ấy đã rất tổn thương và suy sụp. em thấy hình ảnh của mình vài năm trc đây. Thật sự, em k muốn chia sẻ ng yêu em cho ai cả, nhưng thấy bạn ấy như vậy em cũng chẳng thoải mái gì.


Em tâm sự với các mẹ cho nhẹ lòng thôi.