Các chị ơi. Em không biết làm thế nào đây. Chuyện là em đang yêu một người. Mà lạ lắm các chị ạ. Người ấy trùng tên với bố em, có anh trai trùng tên với anh trai bố em, lại cùng sinh năm Mùi (kém bố e 1giáp) và lại cùng sinh ra ở Thanh Hoá. Lạ phải không các chị. Thế nhưng chuyện rắc rối ở chỗ này. Bố em mất sớm. Mà mẹ em thì thấy người ta nói rằng trùng tên như thế là không tốt, mà đúng hơn là nên kiêng, nếu lấy nhau sẽ ảnh hưởng xấu đến em, anh ấy và gia đình hai bên sau này. Tốt nhất là không nên tiếp tục nữa. Vậy em phải làm sao ạ? Em và anh ấy đều muốn lấy nhau càng sớm càng tốt.


Các chị cho em ý kiến nhanh với. Mẹ em bắt phải nói chuyện với anh ấy rồi trả lời mẹ em. Em điên đầu lắm các chị ạ.