Tôi giờ không biết phải làm sao cả.chúng tôi ngày càng khác nhau.Tình cảm phai nhạt dần.Em thi suốt ngày đi kara rồi bia lí do này li do kia để đi chơi.tôi không hề thích e vào vào karaoke tí nào.em còn bảo xã hội giờ vậy là quá bình thường.tôi công nhận là nv nhưng em vào quá nhiều trong khi tôi chưa hề vào vì tôi không thích.vì chuyện đó mà em chê tôi cổ hủ rồi bảo vì anh mà em bị bạn bè xa lánh bị cô lập.tôi tức lắm.em cứng đầu lắm.kiểu j cũng vào rất nhiều.vào đó chẳng ai biết co chuyện j trong đó.xảy ra.đi hát kiểu j chả có trai gái.rượu say rồi biết j nữa.hắn làm j chả được.ngu j mà mói với tôi.tôi chán lắm rồi.tình yêu 5 năm của chúng tôi h là nv.dần nhạt đi rồi.còn nói về em tôi có kể cả ngày cũng không hết nhưng chúng tôi gần đây bất dồng quan điểm và hay nổi nóng cãi lại nhau.h phải làm sao chia tay hay là mặc kệ.tôi xin cảm ơn