Tôi quen cô ấy cách đây khoảng hơn 1 tháng qua 1 trang web (không phải webtretho.com đâu nhá :D).
Tôi sinh năm 84, năm nay đã 28 tuổi, hiện đang làm việc bên 1 Ngân hàng.
Tôi đã từng yêu nhiều người nhưng chưa ko đi đến đâu cả cũng 1 phần do tôi hơi kén chọn vợ nữa.
Cô ấy là 1 cô bé sinh năm 91, đang là sinh viên năm cuối ĐH, kém tôi 7 tuổi.
Lúc đầu mới quen qua mạng tôi thấy em nói chuyện rất vặn vẹo, bướng bỉnh nên tôi nghĩ cô bé có cá tính và rất thích.
Nhưng tôi tình cơ vào Facebook và Ola Me của em thì thấy em post nhiều thứ cũng hơi kiểu ngỗ ngược, hổ báo và nhiều chỗ ăn nói tục tĩu.
Tuy quen qua mạng nhưng em ko quan tâm lắm đến việc tôi là ai và là người như thế nào?
Tôi có phàn nàn về Facebook và Ola Me của em rằng tôi hơi thất vọng vì em viết và nói những thứ đó trên web cá nhân nhưng em không giải thích.
Tôi thấy lạ và tôi nói rằng muốn gặp em.
Em đồng ý cho tôi gặp và cô bé đẹp hơn khá nhiều trong ảnh, dáng người rất chuẩn nhưng em chưa bao giờ khoe khoang điều đó khi chat với tôi.
Gặp em bên ngoài cũng thấy em dễ gần hơn chứ ko hay vặn vẹo, bướng bỉnh như khi chat. Em cũng ăn nói dễ nghe hơn chứ không như những ngôn từ em viết trên Facebook và Ola Me.
Tôi thấy có ấn tượng và thik em ngay từ lần gặp đó.
Lần gặp thứ 2, tôi chọn hôm ngày đẹp, tôi đưa em đi ăn uống, đi dạo ăn kem và lên cầu Long Biên hóng mát. Thiên thời địa lợi nhân hòa và trong khung cảnh lãng mạn, tôi đã hôn em nhưng em không phản ứng. Tôi tiếp tục hôn thì thấy em hôn lại khá mạnh mẽ và có vẻ nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ chắc chắn em đã từng có người yêu, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng.
Tôi thì thầm: Anh yêu em thì em nói em không biết cứ từ từ thế nào.
Sau hôm đó thì tôi thấy yêu em nhiều hơn, nhớ em nên tôi hay nhắn tin rồi rủ em đi chơi.
Nhưng em nói em đang học năm cuối và cũng hơi bận (em học thêm cả buổi tối nữa), em ko muốn gặp gỡ nhiều nên tôi đành thôi.
Hôm nay tôi nhắn tin thì ko thấy em trả lời.
Không biết em đang nghĩ gì nhỉ và các bạn nghĩ gì về cô bé này. :)