Người yêu thế này thì có nên bỏ không hả các anh/chị??
Chào các anh chị.
Em có một đứa bạn, hiện giờ nó đang băn khoăn không biết có nên bỏ quách gã bạn trai kia đi không. Một phần vì lão kia, theo như nó kể, đối xử với nó chả ra gì, nhưng lão là người khá thú vị và cuốn hút nên con bạn em không dứt ra được.
Nó hỏi ý kiên em, nhưng em thì chia tay bạn trai được gần nửa năm rồi, và em thấy hơi tiếc, nên em bảo nó cứ từ từ. Ở địa vị khách quan thì em thấy nên bỏ quách cái thằng ấy đi, nhưng lại sợ nó rơi vào hoàn cảnh như em bây giờ, vẫn còn tình cảm và vẫn thấy tiếc. Em xin kể sơ sơ cho mọi người nhé:
Chúng nó yêu nhau được hơn 3 năm rồi, yêu theo kiểu việc anh anh lo, việc tôi tôi lo, tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu. Tuy nhiên vì tay kia giờ thất nghiệp chưa kiếm được tiền nên đi chơi đâu thì con bạn em thường chi tiền. Gã kia cũng sòng phẳng, thường vay thì sẽ trả, bạn em trả tiền ăn thì hắn trả tiền cà phê, kiểu vậy. Con bạn em là người thoáng tính nên cũng chẳng thắc mắc làm gì.
Có điều nó không thiểu, thằng kia lúc nào cũng kêu không có tiền, chở bạn gái đi chơi thì sợ tốn xăng, nhưng sẵn lòng bỏ ra 50 chục triệu tiền tiết kiệm để mua một cái xe cổ cũ mèm như đông sắt vụn về sửa sang độ lại. Em bảo thế thì bỏ cha nó đi, nó coi mày không bằng đống sắt vụn nhưng con bạn em giải thích đấy là đam mê của nó, nó không bỏ được.
Còn nhiều chuyện nữa như là bọn em đi chơi cả nhóm, về đi chung taxi, con này nó say xe nên quyết định về xe ôm. Thằng kia thấy thế thì kệ con đáy chờ xe ôm, nhảy tót vào taxi đi về, mặc dù trời đang mưa ào ào. Em với bọn bạn ngồi trong xe thấy sửng sốt thay cho con bé, nhưng nghĩ "thôi, đến ng yêu nó còn chả quan tâm...".
VỀ cái gọi là giúp đỡ nhau khi khốn khó thì con bạn em như kiểu là lá chắn cho thằng kia ý, nó vốn là đưa con gái mạnh mẽ, hay gánh vác hộ người khác, thằng kia có việc gì đều tâm sự với nó, giúp được ít nhiều nó đều giúp, nhưng mà thằng kia thì hầu như chưa giúp nó được cái gì..vì hầu hết thời gian là thằng kia kêu ca, nó thấy thằng kia đủ rắc rối rồi nên...im lặng.
Đấy, và con bạn em nó thắc mắc, liệu có nên đạt hy vọng gì vào người bạn trai như này không? em thì em thấy bỏ 5 chục củ ra mua cái đống sắt vụn mà tiếc một buổi đi cà phê với người yêu quả thật là rất khó ngửi.