em tham gia web đã lâu mà mất nich cũ nên băn khoăn tâm sự lại phải tạo nich mới này, cần các mẹ cho em lời khuyên.
Em năm nay 23, mối tình với người bằng tuổi đã hơn 5 năm, mối tình từ cấp 3 qua đại học đến giờ ra trường đã 1 năm, với em là quá gắn bó. Em biết qua 5 năm, qua nhiều chặng đường ,đại học, đi làm rồi nhiều thứ như vậy tất nhiên không ai còn như lúc ban đầu, dù cứ dặn lòng rằng cuộc sống thay đổi thì người ta thay đổi theo nhịp sống nhưng em cứ thấy người yêu em thay đổi nhiều quá. Sự quan tâm thưa thớt dần, 2 đứa sống cách nhau 3 km mà như xa nghìn trùng, cả tháng gặp nhau được 1,2 lần. Không phải kiểu như công việc bân rộn quá tới mức không có thời gian dành cho nhau đâu ạ, mà vẫn rảnh rỗi, vãn Zalo, fb nói chuyện với bạn bè bình thường nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi han hay đoái hoài đến em dù 1 tin nhắn, dù 2 đứa không cãi vã giân dỗi gì nhưng suốt 1 tuần không nói với nhau câu nào. Em không biết bao lâu rồi hai đứa chưa có 1 buổi tối thứ 7 thảnh thơi đi cũng với nhau dạo quanh phố hay gì đó, mà các tối thứ 7 của anh là dành cho ae cơ quan đi nhậu, đi chơi cùng bạn bè, đi chơi cùng anh em....Sự thật có như vậy không thì em không biết.Em nhận mình là đứa lụy tình, sông quá tình cảm khó gần gũi người khác nhưng yêu ai thì hết lòng sống chết cho người ta, có lẽ vì vậy mà em khổ tâm nhiều. Trước giờ em rất tôn trọng đời sống riêng tư, cá nhân của ny, không bao giờ quản lý cá nhân như fb., zalo vì ai chẳng cần không gian riêng phải không các mẹ, nhưng giờ e rối bời không biết do mình quá nhạy cảm hay thật sự quá mù quáng. Do ny em có đăng nhập zalo bằng máy tính em và quên không thoát, em thỉnh thoảng mới dùng zalo trên máy tình nên lúc vào mới nghẹn ngào, suốt cả tuần này không đoái hoài đến em, 1 tin nhắn cũng không, 1 cuộc gọi cũng không như hai người dưng không liên quan gì đến nhau, em im lặng anh cũng lặng im. Đâu có phải bận rộn không có thời gian mà qua zalo của anh em biết lúc rảnh rỗi người anh quan tâm nghĩ đến hỏi han không phải em mà là nhiều cô gái khác. Không phải là người ta mở lời trước mà là anh, những tin nhắn suýt nữa em tưởng anh nhắn cho mình, em đã im lặng coi như không biết gì, cứ tự thuyết phục mình rằng chỉ có hôm đấy anh rảnh rỗi quá nên hỏi han bạn bè vậy thôi, nhưng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, vẫn vậy, không 1 tin nhắn cho em nhưng zalo vẫn hỏi han, bắt chuyện với những cô gái khác. Em đau lòng lắm, rối bời không biết làm thế nào. Thờ ơ, lạnh nhạt nhau chẳng phải chuyện gần đây, liên lạc cũng thưa thớt dần, em cứ tự an ủi rằng anh đi làm mà, tối về anh còn cơm nước nghỉ ngơi, nên nhắn 1 tin, gọi 1 cuộc không thấy người trả lời thì thôi, không những quan tâm hỏi han cũng thôi. Hóa ra chẳng phải như em cố gắng bào chữa cho người ta. Em buồn các mẹ ạ, do em quá nhạy cảm hay người ta chán em rồi hay đó là bản tính chăng hoa vậy các mẹ, em nên làm gì bây giờ?