Tôi rất hay đọc mục Tâm sự của webtretho, thấy mọi người nhận được rất nhiều lời khuyên chân tình nên hôm nay tôi cũng kể chuyện của mình và cũng mong mọi người để ý.
Tôi năm nay đã 30t, con gái ở tỉnh lẻ như thế là nhiều tuổi lắm rồi. Hiện nay tôi đang có người muốn tiến tới hôn nhân với mình nhưng không hiểu vì anh xấu hay tôi thực sự không có tình cảm với anh mà tôi không muốn cưới.
Tôi xin kể một chút về anh: Anh thấp, bé, đen nói chung là xấu. nhưng được cái anh tỏ ra rất yêu tôi, chăm chỉ, ăn nói khéo léo (nhưng cái khéo của anh thì người già thích lắm nhưng những người trẻ thì lại ghét. Đến bây giờ tôi cũng ko thích cách khéo léo, quỵ luỵ của anh. Và đây cũng là một lý do khiến tôi băn khoăn vì người khéo thì ko biết họ có thật ko). Tôi không thích anh nhưng do bố mẹ, họ hàng giục giã, ép uống ghê quá, cộng với việc anh hết sức kiên trì, tận tuỵ nên có lúc tôi cũng xuôi xuôi. Nhưng cứ nghĩ đến cưới thì tôi lại không muốn. Tôi cảm giác tôi lấy anh thì tôi chẳng có hứng thú làm gì cả. Mọi chuyện tôi phhó mặc cho anh. (Anh cũng đồng ý là tôi ko phải cố gắng làm gì cả, cứ làm những gì mình thích thôi. Nhưng khi yêu thì ai lại ko chiều người yêu)
Tôi còn có một băn khoăn nữa là anh thấp quá (1.6m) mà tôi cũng thấp quá (1.5m) thì sau này con tôi lại chịu cảnh thấp bé thì chán quá. Xã hội bây giờ ngày càng phát triển, trẻ con bây giờ tôi thấy chúng nó đều xinh xắn, đáng yêu mà con tôi xấu xí, thấp bé thì tôi thực sự chán. Đây là lý do chính khiến tôi không muốn cưới anh.
Thực ra chuyện xấu xí thì tôi không quan trọng lắm nhưng cả 2 vc đều thấp bé, sau này đẻ con ra cũng thấp bé thì tội chúng nó. Tôi 30t, nhỏ nhắn, xinh xắn, có học, có công việc ổn định nên trông tôi vẫn trẻ. Nhưng dù sao tôi cũng đã là gái 30t, tôi biết mình không có nhiều sự lựa chọn nữa nhưng sao tôi vẫn không tâm phục khẩu phục để lấy anh.
Mọi người cho tôi lời khuyên với nhé. Cám ơn trước tất cả.