Quen và yêu nhau đc 6 tháng, gặp gỡ anh em họ và bạn bè cũng khá nhiều, ờ, ai cũng khen anh, có chú còn bảo em khéo léo mà giữ lấy người đàn ông như thế. Chuyện j em cũng tin tưởng anh chỉ mỗi chuyện cái điện thoại, anh lúc nào cũng giữ khư khư, e đòi xem thì cho em xem đc 1 lần nhưng cái mặt khó chịu, e ghét nên trả lại luôn sau 5p. Em biết pass vào Ip của anh đấy nhưng anh giữ nó bên mình như thế nên cũng chả có lúc nào em xem " bí mật" đc


Hôm nay đi chơi Ba Vì, lúc e chuẩn bị thay quần áo anh có ý bảo mấy đứa e đi ra ngoài mua ít đồ. Rồi vô tình anh để quên cái Đt đang sạc pin, em tò mò vào phần tin nhắn đọc thử, gặp phải ngay cái đoạn anh đang nhắn tin với 1 con bé khác, biết anh hẹn nó đi ăn trưa ( hôm đó anh bảo em là anh D mời anh đi ăn trưa), qua cách nói biết là 2 người rất quan tâm nhau. Hôm qua 14/2 nó nhắn tin hẹn anh đi chơi, anh nói dối nó là cùng anh chị về quê thăm bà ốm, thật ra là đi chơi với em.


Tim em đau như có ai bóp, nhưng vẫn phải cố đi chơi vì còn em anh nữa. Lúc sau em đòi anh cho xem điện thoại, nhì nhằng mãi anh cũng đưa cho em, nhưng tin nhắn kia đã kịp thời bị xóa. E giả lại và nói: tin nhắn của 1 người khác đã bị xóa, thế là em biết rồi


Anh em lặng, và thế là em cũng im lặng, e thấy mình ngu lắm, giá như cứ điên lên, chửi anh, tát anh, hay làm j khác hơn là chịu đựng như thế này. Em không biết làm j nứa cả.... Đau, đau lắm. anh à