Cần các anh chị tư vấn,


Em gặp người yêu hiện tại do gia đình giới thiệu,


Em sinh năm 1991, a ấy sinh năm 1987, là 1 chiến sĩ công an, luôn tự hào với công việc mà anh ấy đang làm.


Em gặp anh ấy được 5 lần, k tính lần gặp đầu do gia đình giới thiệu.


Lần đầu 21/10, anh ấy tặng hoa em nhân ngày 20/10, và nói đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho người khác giới,( cho dù anh kể với em anh ấy đã có 2 mối tình- đều là anh ấy được người ta theo đuổi)


Lần thứ 2, k biết đi đâu, nên em rủ anh ấy dạo 1 vòng hồ Tây, ngồi sau xe máy, anh ấy đề nghị cầm tay,


Lần thứ 3, gặp nhau ở nhà bố mẹ em, ăn cơm xong, hai đứa đi uống nước,


Lần thứ 4, gặp nhau ở cafe, lần này ông này kêu, giống giấc mơ anh đã từng gặp, và cuối cùng là anh này chủ động hôn luôn. Trong lần này, ông ấy đã định đi khách sạn để ÔM EM, TÂM SỰ vì em kêu đi làm về mệt.


Ngoài những lần gặp nhau ra, 2 đứa còn thường xuyên chat zalo, ông này còn học ngành hình sự nên nhiều câu nói, hành động của e trước mặt bố mẹ em ông này rất để ý.


Lần thứ 5, ông này đưa em đi chơi, vì việc lần trước em rủ đi nhà nghỉ, em đã nói luôn với mẹ, nên mẹ đề nghị nếu 2 đứa đi chơi, thì bắt ông này vào nhà xin phép.


Nên lần này, ông này vào nhà xin phép, hai đứa đi chơi, ông ấy chở em đi trong khu gần nhà em, cho dù không biết đường, cuối cùng, anh DỪNG XE Ở 1 NHÀ NGHỈ, không phải nói gì chứ lúc ấy máu em tăng xông lên tận não luôn.


Hết sức điên đầu, đã xin phép bố mẹ em, mà dám rủ em vào nhà nghỉ,


Em nói với ông ấy luôn: "đừng đối xử với em, như đối với người yêu trước của ông ấy"


Xong em bảo luôn:"chia tay đi, để đầu năm sau em đi lấy chồng" thế là ổng dỗi luôn,


Thành ra 2 đứa làm hòa,


Em cũng xác định đến với ông này rồi, vì em không còn trẻ mà có quyền lựa chọn, nhưng thực sự em thấy không tự tin vào quyết định này, nói cho cùng em cũng biết mình đang có gì,


em k phủ nhận gia đình em đang có đôi chút tích lũy cho con cái, đây cũng là điều anh này biết.


Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, không phải là mình có điều kiện hơn mà mình đánh giá người khác chỉ nhìn mình thông qua vật chất mình có.


Nhưng đối với 1 người mà qua 5-6 lần gặp, có người làm mối quen biết với gia đình mà đã dám rủ mình vào nhà nghỉ tâm sự, thì các chị nghĩ sao.


Mong các anh chị cho em lời khuyên,


Em cảm ơn ạ!