Chào cả nhà!:)


Đây là bài đầu tiên em chia sẻ ở đây! em thực sự cảm thấy áp lực quá mong cả nhà giúp em...


Hiện tại em 26t và đang yêu một người bằng tuổi. Em và anh ấy yêu nhau 4 năm rồi. Em đi làm còn anh ấy thì vì nhiều lý do nên vẫn đang đi học ở khá xa. Em thực sự rất yêu anh ấy và em nghĩ anh ấy cũng rất yêu em.


Thực sự thì anh ấy là người rất tuyệt trừ khoản kiểm soát em quá đôi lúc làm em hơi mệt mỏi. Chuyện hôm nay cũng vậy, anh ấy có dự định về thăm em và thông báo với em cách đây 1 tuần (thỉnh thoảng anh ấy vẫn hay về như vậy). Nhưng hôm qua em nhận được lịch đi học từ công ty. Học chỉ vài tuần vào 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật) thôi. Hôm nay em nói với anh ấy và mong anh ấy thông cảm nhưng anh ấy lại khó chịu và gần như giận em.


Vì anh ấy luôn muốn khi anh ấy về thì em phải ở cạnh anh ấy nguyên ngày chủ nhật nên lần này trúng lịch học em không đảm bảo được. Công việc của em cũng áp lực. Trong giờ làm em vẫn tranh thủ nói chuyện với anh ấy bằng cách chat qua Sky. Những lúc nhiều việc quá em nói hôm nay em bận nên ít nói chuyện được thì anh ấy lại dỗi rồi trách em hời hợt trong khi tối đi làm về em vẫn nói chuyện. Thực sự em khá mệt mỏi.... em không biết phải làm sao cho anh ấy hiểu. Anh ấy đang giận vì chuyện em đi học khiến lần này anh ấy về em không thể ở bên cạnh anh ấy cả ngày được... Cả nhà, em phải nói sao đây????:((