em là 1 ng con gái rất trẻ và lối sống hiện đai, cá tính( mng nhận xét ). Nhưng trong tình yêu thì không thoáng đâu. Hay ng ta gọi là kén cá chọn canh. Trc khi yêu 1 ai đấy e phải suy nghĩ rất nhiều xem tình cảm của mình như nào , đối tương đó như nào. Đấy bn ng tốt đẹp thì ko thích , đùng cái lại thích và chấp nhận 1 ng quá bt chả có cái ji hết cả. gia cảnh , học hành ko hề = mình( kiểu học vấn thấp hơn ) . Nhưng thôi mình còn trẻ mà , yêu gọi là yêu chứ ko nghĩ ji đến tương lai. Từ trc đến h e luôn thich mẫu ng đàn ông hiền lành , kiểu ko chấp vặt , đàn ông , ko nói nhiều lải nhải , tính thoáng . Nhưng mà ng mà ng yêu e hiện h phải công nhận là rất hiền , k để ý những thứ vặt vạnh , ko nói nhiều . Nhưng hiền lành thì hay đi kèm với nhu nhược , càng tiếp xúc e càng cảm giác a ko có tiếng nói trc mặt ng khác , sống ko hề có chính kiến của mình. ng nào nói ji a cũng ừ , hoặc giận ai toàn để trong lòng xog khi nào ngủ dậy sẽ quên , đc cái tính ko bao h nghĩ xấu cho ng khác. CÓ nhiều lúc e thấy bạn của a có ji ko hay thì e góp ý , a hay bảo chắc tại nó bị sao dáy nó mới thế v.v.v. những ng có cái suy nghĩ đáy thì rất thật thà rồi. nhiều khi cố gắng chấp nhận con ng anh vì nghĩ thôi thì a đc cái tính thật thà. Nhưg trong tình yêu mình thấy a quá quá nhu nhược .quá chiều mình nên đâm ra mình có cảm giác ko sợ a , mặc kệ a. Khi a bảo đi chơi với bạn ( tất nhiên là uống rượu , bia ) nên mình ko cho, a cũng ở nhà. Nhưng khi mình hẹn với a đi ăn sáng rồi lại bỏ rơi a đi chơi với bạn , tất nhiên là mình có nt bảo với a , a chỉ nói " ừ e di di " . Nhiều lúc mình muốn a mắng mình là sao e hẹn với a rồi lại đi với bạn . Nhưng a chẳng bao h nói. CÓ nhiều lúc mình cố tình kể ng này ng nọ thích mình để xem a có ghen ko . Thì a chỉ bảo thôi đừng nói nữa a ko thích đâu . Trc kia thì muốn có 1 ng đàn ông chiều mình nhưng vẫn làm mình phải sợ . Nhưng ôi sao ng này ko hề cho mình cảm giác ji. Nên mặc dù yêu thì có yêu , nhưng ko bao h mình thừa nhận hẳn a là ng yêu mình. Mình trốn tránh ko muốn để cho gia đình và bạn bè biết anh vì sợ nếu như thế thì tình cảm 2 đứa bước sâu hơn . Nói chung là mình nửa muốn yêu , nửa muốn ko yêu. mình ko muốn yêu 1 ng đàn ông ko có bản lĩnh. ĐI chơi với hội bạn chung ( nghĩa là bạn của a và của mình ) , mình cứ có cảm giác a hay nghe theo lời ng khác. Mình ko phải là đứa thích sống trên phân. NHưng mình muốn ng yêu của mình cũng đứng ra nói đi đâu , làm ji các thứ. NHưng ko bao h a mở lời nói. Mọi ng bảo đi đâu thì a ra đấy. mọi ng bảo ko đi nữa thì a về. CÓ nhiều lúc rất thương anh , a bảo hnay bạn a hẹn a đi chơi , đến tối a lại gọi cho mình bảo nó lại bảo ko đi nữa . rủ đi chơi 100 lần thì 90 lần a bị bỏ boom. Ko phải là mọi ng đi chơi ko rủ anh mà là mọi ng chỉ hẹn thế thôi nhưng a lúc nào cũng gật đầu răm rắp xog đùng cái có ai đi đâu. CÒn nói đến chuyện cãi nhau. ko bao h a dám đối mặt với mình , a hay trốn tránh vì mình cảm nhận đc a rất yêu mình nên ko dám cãi nhau qua lại với mìh sợ mình giận nên trong những lúc như vậy a rất hay tắt máy. xog đến sáng hsau làm như ko có chuyện ji lại ăn nói với mình rất ngọt mình thi ko giận lâu nên lại bt. Mọi chuyện chưa đc làm sáng tỏ lại bị cất sang 1 bên. cứ như thế cãi nhau chưa bao h có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc. thành ra nhiều chuyện dồn nén lâu ngày sẽ phải phát sinh. Có nhiều lúc mình còn có cái cảm giác ko tôn trọng a, mình có ng bạn thân là con trai , thân nhau lắm chơi với nhau 7 năm rồi. nên hay nt kiểu em nhớ a , a nhớ em, chỉ là trêu đùa thôi. cả kể bây h yêu a rồi mình vẫn nt như thế , bạn thân mình cũng nghe phong phanh mình có ny , mình còn bảo hẳn làm ji có các thứ. THì hôm rồi anh có đưa mình đi thi và chờ mình ở trường , trong lúc đấy mình đưa dt cho a chơi game . K ngờ a đã đọc hết tin nhắn của mình với cậu bạn đó. nhưng a ko dám nói thậm chí ko dám hỏi mình. Đến hqua mình mới biết vì anh nói bóng gió. Minh đã gào lên bao tại sao lại xâm phạm quyền riêng tư của mình. và mình nói chia tay. bt thì cãi nhau mình hay nói ct nhưng a ko chấp nhận. nhưng lần này thì a chấp nhận ngay và a bảo a ko hối hận.Mình thấy a hèn nhát thế nào ấy như ng khác khi đọc đc những tn như thế trong đt của ny thì phải hỏi ngay đây a ko dám . Mình cũng ko muốn giải thích thêm nhiều vì trc giờ mình ko muốn có tình cảm qá sâu đậm với a. theo kiểu yêu cũng đc mà ko yêu cũng dc. có lúc mình chán mình ko muốn gặp a trong khi đó chả cãi nhau ji. khi nào buồn muốn có ng chơi cùng thì mình lại gọi cho a.a thì tôn trọng mình lắm. Nên lúc đó mình thấy quá bt nhẹ nhõng và ngủ rất ngon. hnay mở mắt ra 28 tết không khí thật buồn và ảm đạm, tự dưng mình thấy có ji đấy cứ thiếu thiếu. mình biết mình rất ích kỉ , thích thì thích mà ko thích thì thôi , ko hề quan tâm đến cảm xúc của anh. Nhưng tại a quá nhu nhược làm mình ko thấy tôn trọng a ( theo kiểu ko sợ anh ý ) .
giờ thì tháy buồn quá , tất nhiên là trong chuyện đấy là mình sai rồi , vì nếu mình ở ví trí của a mính cũng sẽ giận ngay vì ai mà biết đc đấy là bạn thân mà nt thân mật lắm luôn , và bây h mình biết nếu mình nt làm lành chắc chắn a sẽ đồng ý ngay vì tính a nhu nhược mà. Nhưng em muốn hỏi các mẹ trên này là có nên yêu 1 ng nhu nhược như anh ko ?