Người yêu quá khó tính, nên chia tay hay tiếp tục? Em cần lời khuyên của mọi người.
Em chào các anh chị,
Em đang rất rối bời ko biết phải làm sao, chuyện của em là như thế này: Em năm nay đã 29 tuổi, đi du học về . Em gặp và yêu 1 người bằng tuổi, em rất yêu anh ấy nhưng chúng em có vẻ ko hợp nhau về tính tình và cách sống, điều đó dẫn đến mâu thuẫn và mối quan hệ của bọn em đang trên bờ vực thẳm.
Em và anh ấy quen nhau đã được 1 năm rưỡi, nhưng yêu nhau chưa được 1 năm. Từ tháng 3 năm ngoái, ngay khi bắt đầu yêu nhau em có tâm sự chuyện tình yêu đầu của em (em đi du học, có người yêu và em đã ko giữ đc mình). Vì yêu anh ấy và ko muốn lừa dối nên em đã nói thật, khi đó anh ấy rất shock và nói cho anh thời gian. Sau đó thì chúng em vẫn gặp mặt, nhưng chỉ đi uống cafe và cũng chỉ có 1 vài người bạn biết về mối quan hệ của bọn em, bọn em cứ yêu nhau trong đau khổ như vậy và cho đến khoảng tháng 5 anh ấy nói ko thể vượt qua được mọi chuyện nên chúng em chia tay, mặc dù rất đau khổ nhưng em tôn trọng quyết định của anh ấy. Sau đó anh ấy xin đi công tác xa khỏi HN 2 năm, chúng em vẫn giữ liên lạc qua yahoo. Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều nhưng vì áp lực gia đình, tuổi tác, em tính tuổi âm khi đó là 28, bạn bè đều đã lấy chồng, em suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ vẫn tôn thờ tình cảm với anh ấy , nhưng nếu có người đàn ông nào tốt đến với mình thì em sẽ suy nghĩ. Trong thời gian anh ấy đi công tác xa HN, đã có 1 người con trai khác là bạn của bạn em đến với em, nhưng em chỉ coi là bạn, thi thoảng đến nhà em chơi, và em có nhận lời đi chơi với người đó 1,2 lần. Chỉ là đi chơi bình thường, có cả bạn bè em đi cùng.
Người yêu em sau 2 tháng công tác lại có quyết định thay đổi công việc, anh quay trở về HN. Anh ấy cũng biết được trong thời gian 2 tháng có người đến với em, anh ấy tỏ thái độ ghen tuông, muốn em quay lại, và chúng em bắt đầu lại từ đầu. Em cần nói rõ bạn trai em là người nghiêm túc và khá là gia trưởng.
Nhưng từ khi quay lại với nhau bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn, anh ấy ghen với anh chàng kia, anh nói là tại sao trong thời gian anh đi xa, em khi đó vẫn giành tình cảm cho anh ấy mà lại có thể ngồi sau xe máy người khác đi chơi. Em chỉ nói khi đó chúng em đã chia tay thì em có quyền đi chơi với người khác vả lại chỉ là đi chơi, ko có cái gì quá đáng cả, anh ấy có vẻ ko tin.
Em cũng có khá nhiều người tán tỉnh nên cứ hề ai gọi điện đến là anh ấy ghen, em đã phải cố gắng hạn chế rất nhiều , nhưng cứ ai gọi điện là anh lại tỏ ý nghi ngờ . Bây giờ anh lại nảy sinh rất nhiều những cái khó tính, ví dụ như em đến nhà chồng bạn gái thăm bạn mới sinh, thi thoảng có ở lại ăn cơm vì nhà chồng bạn em ko có ai cả thì anh cũng bực mình nói là em ko biết cư xử, đến nhà chồng bạn ăn cơm là ko được. Rồi chuyện bạn bè đến nhà ăn cơm mà em vui vẻ nói chuyện nhắc mọi người ăn cơm đi là anh cũng khó chịu, nói em ko biết điều tiết các mối quan hệ, ko phải ai cũng thân thiết được. Em cũng khá là nóng tính nên đôi lúc phản ứng anh khá mạnh mẽ, nói lên chính kiến của mình, nhưng chưa bao giờ anh nhường nhịn em, nhất là chia tay.
Chúng em đã giận nhau và nói chia tay vài lần nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nhưng vừa rồi có chuyện khá là gay gắt, vì anh chàng trước kia tán em sau 1 thời gian biết em có người yêu đã ko còn ý định gì nữa bỗng nhiên nhờ bọn em 1 chuyện, em có cop lại đoạn chát đó cho người yêu em đọc vì em nghĩ mình trong sáng thì chẳng có gì phải giấu anh ấy, vậy mà sau khi đọc xong anh ấy lại nổi khùng lên, nói là em đi nói xấu anh ấy với người khác, rằng tại sao anh kia phải viết là người yêu em có được thoải mái ko khi nói chuyện với anh ấy. Em thực sự ko biết làm sao, ức đến ngang cổ họng mà chỉ nói anh nên đọc kỹ lại, người ta hỏi thế là vì lịch sự. Sau đó buổi tối bọn em đi uống cafe, anh ấy nóng giận nói là đang thương hại em, em bàng hoàng và khóc rất nhiều. Sau đó anh ấy có đến nhà ăn cơm, nhưng em còn rất giận nên ko nói câu nào cả. Hôm nay em có hỏi lại anh ấy 1 lần là có đúng anh thuơng hại em ko, nếu ko yêu mà chỉ là thương hại thì mình chia tay. Anh ấy nói em muốn làm gì thì làm, sau tất cả mọi chuyện mà em nghĩ rằng anh ấy thuơng hại em thì tùy em làm thế nào mình cảm thấy thoải mái thì làm. Sau đó chúng em ko nói gi nữa.
Các anh chị ơi, cho em 1 lời khuyên, biểu hiện như thế có đúng là anh ấy đang thuơng hại em ko? Em có nên tiếp tục tình yêu này hay ko ?