mọi thứ ở ng yêu e thấy đểu ổn , mỗi tội quá chăm chút bản thân


đi ra ngoài phải tắm rửa chải chuốt các kiểu , đứng trước gương soi kĩ càng , lựa quần áo rồi mới đi:-S


nhiều khi hẹn hò phát cáu cả lên vì cái kiểu đến giờ hẹn rồi mà gọi điện thoại : "anh tắm đã rồi a đến"


không biết có phải tính e xuề xòa quá không , e đi ra ngoài chỉ có rửa mặt rồi vuốt vuốt tóc vài cái rồi đi , ăn mặc thì áo quần thùng thình cũng chả ra cái mốt gì , cảm thấy thoái mái và k hớ hênh là được


từ khi yêu nhau đến giờ e toàn bị nói là con gái không thèm chăm lo đến bản thân , rồi còn mua quần áo và cả đồ trang điểm về cho em nữa , không phải em không có nhưng chỉ có mặc áo dài thì e mới quét quét qua để chụp ảnh thôi


có ai giống trường hợp của em không ạ:(:(:(:(:(


em đến bó tay với lão này mất:-S