Hôm nay ngồi viết bài này, tâm trạng mình hả hê vô cùng.Mình chính là chủ top của các bài viết " Giúp em trả thù thằng người yêu cũ", " Chia tay người yêu đòi tình phí". Người ta nói câu " gieo nhận nào gặp quả ấy", không biết có đúng trong trường hợp của mình bây giờ không. Các đây 1 tháng thôi mình còn rất buồn và căm hận người yêu cũ, nhưng bây giờ thì hả hê, vui vẻ vô cùng. Người yêu mình đã buông tay mình khi 2 gia đình có hiểu lầm khi nói chuyện người lớn, và ngày chia tay với mình cũng là ngày mình biết anh ta đang tán tỉnh người khác, và vì cái người khác ấy, anh ta xỉ nhục, chửi bới và đòi tình phí với mình.


Bây giờ sau gần 3 tháng chia tay, cuộc sống của mình đã quay lại cân bằng như ngày xưa, vui vẻ và không nghĩ gì đến anh ta, không còn quan tâm đến cuộc sống của anh ta . Hơn 2 h đêm qua, lúc đang ngủ ngon giấc thì máy báo có tin nhắn, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn' em à, anh xin lỗi , anh sai rồi, anh quá sai rồi, nhìn em đau đớn, anh cũng đau đớn vô cùng,nhưng không biết làm thế nào, em đừng trách anh nữa nhé, mình cùng sửa sai".Lúc ấy đang ngủ,đọc xong bỏ máy xuống ngủ tiếp. Sáng nay dậy, nghĩ cứ tưởng là mơ, nhưng hóa ra là thật. Mình không trả lời, hơn 7h thì lại nhận được tin nhắn " em có im lặng được mãi, không nghe máy được mãi không, nếu em cứ im lặng thì em sẽ phải hối hận". Mỉm cười và chuẩn bị đi làm, dù hôm nay không trang điểm, vẫn bộ đồng phục như mọi ngày nhưng hôm nay thấy mình xinh hơn, hii. Vậy là chưa đầy 3 tháng, cái kẻ phụ bạc mình đã phải hối hận.Anh nói mình sẽ phải hối hận ư? Hối hận vì sẽ mất anh mãi mãi ư?Có lẽ anh đã đánh giá quá cao vị trí của anh đối với mình. Mình chọn cách im lặng, lâu rồi anh đã bước ra khỏi cuộc sống của mình, anh không còn là điều mình quan tâm, tình yêu cũng không còn giành cho anh nữa. Anh nói đúng: mình và anh là hai đường thẳng song song, không thể có điểm chung. Và bây giờ mình đang thực hiện điều anh đã nói.


Bây giờ còn quá sớm để nói mình có tình cảm với người khác, nhưng có lẽ mình đã đón nhận sự quan tâm của người khác. Nghĩ đến anh chỉ là một kỉ niệm buồn, mình không có ý định quay lại hay tha thứ cho anh nữa. Chúc anh sẽ hạnh phúc trên con đường anh đi.