Thiệt tình là h em hoang mang quá, em chẳng biết tâm sự vs ai nên đành nhờ các anh các chị ở đây tư vấn giúp. :-S


Em và bf em quen nhau được 3 năm, tính cách 2 đứa cũng có nhìu điểm khác biệt, em thì nóng tính bốc đồng, bf em lớn hơn em tận 6 tuổi nên cũng chững chạc điềm tĩnh hơn. Thỉnh thoảng 2 đứa vẫn cãi nhau giận nhau vì những chuyện trời ơi đất hỡi rồi lại làm hòa vs nhau.


Do bf của em cũng gần 30 rồi nên cũng đòi cưới, nhưng em thì còn trẻ (mới 23), mới đi làm được vài năm nên e cũng muốn chờ cho ổn định công việc rồi mới tính tới chuyện lập gia đình. Ba mẹ nuôi em lớn cho em ăn học, mới học xong đi làm chưa giúp đỡ được nhìu cho ba mẹ mà đi lấy chồng thì ko được, đấy là em suy nghĩ như vậy nên khi bf đề cập đến chuyện cưới xin thì em cũng lần lữa. 2 đứa cũng cãi nhau rất nhìu lần về vấn đề này. Gia đình bên nội bên ngoại em cũng đều biết anh, coi anh như người trong nhà. Em cũng tin tưởng anh tuyệt đối, chưa bao h có ý định nghi ngờ j anh. Mọi người còn hay trêu em là em “dữ” như thế mà bạn em chịu được là giỏi lắm rồi…


Chuyện gia đình anh rất phức tạp, ba anh bị tâm thần phân liệt, mẹ anh thì cũng lăng nhăng ngoại tình rồi đòi li dị, bây h bà đã dọn ra ở riêng, để ba anh lại cho anh và thằng em chăm sóc. Lúc đầu khi biết chuyện ja đình anh như vậy, e cũng rất hoang mang, em sợ cảnh làm dâu vào gia đình như vậy. :( Đôi lúc e cũng phân vân, nhưng sau e suy nghĩ lại vì anh em có thể chấp nhận, chỉ cần anh tốt vs em là được.


Từ tháng 3 tới h, em vs bf cãi nhau rất nhìu lần, vẫn xoay quanh chủ đề bao h cưới, anh lớn tuổi rồi anh ko chờ được nữa… Em cũng nghĩ cứ tạm thời dừng 1 thời jan để suy nghĩ cũng được. Anh ít nt gọi điện cho em hơn, điện thoại của anh luôn cài password cho hộp tin nhắn và lịch sử cuộc gọi, FB của anh bỏ relationship vs em, xóa hết tất cả mấy ảnh chung của 2 đứa… Em biết anh có điều j đó giấu em, em đoán anh đang tán tỉnh ai đó. :-<


Thế rồi hôm kia anh vô nhà em chơi, em mượn đt của anh thì đọc được 1 tn anh nhắn cho chị bạn cũ- chị này là bạn học hồi trước của anh và em cũng có biết chỉ. Nội dung tn là “Nó cũng đoán là anh có người yêu rồi, nó hỏi vì sao lại đối xử vs nó như vậy”… Lúc đó em gần như nổi điên lên, hỏi anh tại sao gọi chị M là người yêu, thế còn em là j, anh lừa dối em bao nhiu lâu rồi… Anh chỉ trả lời là anh mới quen vs chị M cách đây 1 tháng, lúc em vs ảnh giận nhau và đòi chia tay, anh chỉ tìm người nc cho đỡ buồn và đỡ nhớ em thôi (???) chứ anh ko có ý j hết, là chị kia thích anh trước??? Đương nhiên em ko tin, tối đó em nt cho chị M, mục đích chỉ là thăm dò thôi chứ chẳng có ý j khác, em cũng mún xem mức độ tình cảm của chị ấy và anh tới đâu. Qua cách chị ấy trả lời tn của em, e cảm thấy như kiểu chị ấy mới là ng` iu của anh, còn em chẳng là j cả vậy…:((


Trưa hôm qua (CN) anh chở em đi đám cưới thì chị M gọi điện cho anh liên tục, em nghe cả tiếng khóc bù lu bù loa trong điện thoại, bảo anh bây h tới gặp chị ấy gấp, ngay và luôn. Lúc đó em thật sự rất điên, chị ấy là j của anh mà ra lệnh cho anh bỏ em lại 1 mình ở đám cưới rồi về gặp chị ấy, em mới là ng` iu của anh, chị ấy có quyền j? Rồi chị ấy gọi điện cho em, hẹn em đám cưới xong 3 người gặp nhau nc 1 lần cho ra lẽ.


Rồi 3 mặt 1 lời, em mới biết được sự thật về anh, hóa ra ko phải anh mới quen chị M khi em vs ảnh giận nhau như anh kể mà đã quen từ tháng 3 rồi, anh nói vs chị M là anh đã chia tay vs em, chỉ thỉnh thoảng em có níu kéo nên anh chưa dứt được??? Cũng tới nhà rủ chị M đi chơi, cũng ra mắt bạn bè họ hàng, cũng hứa hẹn xây nhà riêng, cuối năm sẽ đám hỏi, sang năm cưới vs chị. Hóa ra những buổi tối anh bảo anh bận đi học, đi làm là anh đi chơi vs chị M. Bữa nào ko đi chơi vs chị M thì sẽ đi chơi vs em. Khi biết được sự thật như vậy em cảm thấy thật là kinh khủng, hóa ra anh chơi trò bắt cá 2 tay cả 5 tháng trời rồi mà em ko biết, em càng phục tài nói dối như cuội của anh, lừa được cả 2 người con gái…:((


Rồi em vs chị M bảo anh quyết định đi, anh bảo cho anh xin lỗi cả 2, anh cũng có lúc yếu lòng, ko hiểu tình cảm của mình, chị M là bạn từ nhỏ của anh, hiểu hoàn cảnh gia đình anh, thông cảm cho anh nên anh cảm động. Nhưng thời jan qua anh đã nhìn nhận lại tình cảm của mình, anh cảm thấy ko thể quên được 3 năm tình cảm của em vs ảnh, nên bây h anh chọn em, xin lỗi chị M. :-S


Bây h em phải làm sao đây các anh chị? Em có nên tha thứ cho anh để làm lại từ đầu ko khi mà niềm tin của em đã ko còn??? Từ trước đến h em vẫn nghĩ em là người mạnh mẽ, em từng nghĩ nến sau này chồng mình hay người yêu mình ngoại tình thì em sẽ chia tay luôn, ko bao h tha thứ. Nhưng đúng là con gái yếu mềm, 3 năm tình cảm, nói quên là quên, nói vứt bỏ là vứt bỏ liền sao được? Anh là mối tình đầu của em, bọn em yêu nhau trong sáng chưa có j vượt quá giới hạn, bây h chia tay anh để làm lại từ đầu đối vs em cũng đơn giản vì em còn trẻ. Nhưng em lại ko dám, em ko từ bỏ được… Thực ra trong chuyện này cũng có lỗi của em, vì em nóng tính, nhìu lúc em ko hiểu anh, tình cảm 3 năm của bọn em ko có j đổi mới, lặp lại và nhàm chán, người ta bảo yêu nhau lâu thì chán nhau là như vậy đó. Anh thực chất cũng là người tốt, ko lợi dụng em.


Bài viết của em hơi dài, ko biết có ai đọc hết được ko, nhưng nói ra em cũng thấy nhẹ lòng hơn. Mong anh chị nào có kinh nghiệm thì chỉ giáo cho em vs, em nên làm j bây h, nếu tha thứ thì làm sao để tình cảm của em có thể quay lại như trước kia.