Lúc mới sang Đức, em lơ ngơ tìm nhà trên mạng thì quen một thằng, nó nói có phòng riêng cho thuê. Em sang lạ nước lạ cái, thấy có phòng cho thuê khá trung tâm, giá lại rẻ nên gật đầu đặt cọc ở ngay. Hai đứa cũng hợp chuyện, nó lại giúp em thực hành tiếng Đức nên em cũng yên tâm. Hai đứa ở chung phòng khách, bếp nhưng riêng phòng ngủ nên cũng không có gì ngại về chuyện cá nhân. Em ở một tháng, nấu nướng cho nó ăn, nó ăn cái gì cũng tấm tắc khen ngon, hai đứa đi đâu cũng đi với nhau nhưng em nghĩ chỉ là bạn bè thôi cũng vô tư, nhiều lúc ăn nói bỗ bã cũng chẳng giữ ý gì cả.


Một hôm có thằng khác rủ em đi cafe, xem phim. Em đi xem phim với nó, xong nó lại dẫn em đi bar loăng quăng thế nào 2 rưỡi mới về đến nhà. Mở điện thoại ra thì có bao nhiêu tin nhắn của thằng roommate, nó bảo em đọc email đi. Nó thổ lộ trong email là yêu em, ghen phát cuồng khi em đi với thằng kia. Em bảo thôi đi ngủ đi, sáng mai nói chuyện nhưng cả đêm cứ thấy nó lầm bầm, lúc khóc lúc cười như thằng điên. Sáng hôm sau em ngồi tỉ tê chuyện trò, bảo là tao xin lỗi nhưng tao chưa yêu mày đâu, thôi cứ để cho chúng ta thêm thời gian. Sau đó em cũng không hẹn hò với ai nữa, một tháng sau em viết cho nó một bức thư nói là chúng ta có thể tạm dating nhé, nó vui sướng như điên nhưng cả hai cũng không chính thức nói là người yêu của nhau. 2 tuần trước, em táy máy thế nào đọc trộm tin nhắn điện thoại của nó, thấy nó yêu đương nồng thắm, chụp ảnh cởi truồng gửi cho 2 con bé người Thái (nhưng đều đang ở Thái), hẹn ngày sang Bkk với cả Samui để tìm hiểu nhau. Nó thích ăn nem, em làm nem cho ăn, thế xong chat với con kia lại bảo "lúc nào anh đón em sang, em sẽ làm nem cho em ăn". Em buồn lắm nhưng biết mình sai khi đọc trộm điện thoại của người khác nên cũng chưa nói gì ngay. Cả ngay hôm đó nó cứ hỏi sao em buồn thế, em bảo không có gì đâu. Đến tối trước khi đi ngủ, nó gặng mãi em mới nói thẳng hết ra, vừa nói vừa khóc. Nó bảo em không có quyền đọc tin nhắn của nó, nhưng nó cũng nhận là nó sai. Nó hứa hẹn là quen 2 con kia lâu rồi, chỉ chat chit thôi chứ nào có gì đâu. Em nói nó lợi dụng tình cảm của em, tại sao ghen lồng lộn khi em đi với người khác khi chưa có thỏa thuận gì, nhưng giờ lại giở trò mèo mỡ? Nó lại xin lỗi, nói hãy nhìn vào những gì nó làm, đừng tin những gì nó nói.


Hôm qua em lại nhìn lén điện thoại của nó, nó lại hẹn hò với một con bé người Việt ở cách chỗ em 80km, hẹn hôm nào lên đây nhưng hẹn 3 rưỡi chiều lúc đó nó làm xong nhưng em phải 6h chiều mới về đến nhà. Em thấy trống rỗng, cũng hơi hơi đau (vì mới đau một lần rồi, lần này hơi quen rồi), cũng quyết tâm lót lá ném nó đi thôi. Nhưng tháng 7 này nó hết hợp đồng nhà, em cũng muốn thuê lại luôn cả cái căn hộ này rồi share với anh em bạn bè người Việt sắp sang, chứ bây giờ bỏ đi tìm nhà mới, chuyển nhà em cũng khổ lắm. Các mẹ khuyên em thế nào bây giờ? :((