Người yêu ở xa, mỗi đứa một nơi có nên theo nhau đến cùng không ah?
Bọn e yêu nhau cũng được gần 3 năm rồi.Phải cái nhà 2 đứa cách nhau hơn 500km. Lúc còn học cũng gặp qua bố mẹ, gia đình nhau cả. Lúc đấy còn xác định ở Hà Nội làm chẳng thấy hai bên ý kiến gì. Đùng một cái bác niu về hưu không lo được viêc nữa, rồi đến gần tết thì tự nhiên bên nhà niu e bắt về quê làm, rồi nói không đồng ý chuyện hai đứa. Biết là xa nhưng yêu quá rồi chẳng bỏ được nên vẫn xác định là cố bước tiếp. Nhưng mà gần 2 tháng qua rồi mà bọn e vẫn chưa tìm ra được cách nào vẹn toàn cả. Các mẹ từng trải cho em lời khuyên với.........