Em là con trai,năm nay 25 tuổi,còn bạn gái em 24 tuổi.Chúng em quen nhau được 9 tháng rồi.1 tháng gần đây,em và cô ấy gây nhau rất nhiều,1 phần vì cô ấy vô tâm,mà em thì lại quá để ý,nóng tính nữa,cứ nóng lên là to tiếng.Hôm vừa rồi,cãi nhau,cô ấy nói là cô ấy có cảm giác thích 1 người khác.Lúc đó em cứ tưởng đùa,vì người đó em cũng biết,thích cô ấy 10 năm rồi,cũng từng tán tỉnh ri kia,nhưng mà cô ấy chưa bao giờ có tình cảm với người đó,chỉ xem là bạn thân.Ngừoi đó,nhiều lúc em cũng bị ám ảnh,chẳng biết phải nói như thế nào,em chỉ có cảm giác giống như cái bóng đi bên cạnh cô ấy:im lặng,nhìn cô ấy trải qua hàng loạt mối tình,khóc khi cô ấy và em cãi nhau...Nhiều lúc,em cũng có cảm giác sợ và ám ảnh bởi người đó.Nhưng lần này thì khác,cô ấy nói là cô ấy để ý,suy nghĩ nhiều khi thấy người ấy buồn khi em và cô ấy cãi nhau.Lần đầu tiên.Em khi đó đã rất tỉnh táo,cho cô ấy cơ hội suy nghĩ lại ri kia,nhưng sau đó mấy ngày,em có nhắn tin thăm dò,thì cô ấy nói muốn chấm dứt.Em hụt hẫng lắm,như người mất hồn.Em xin cô ấy thời gian để quên cô ấy.Chúng em đã bên nhau chiều hôm qua,và em với cô ấy đã có quan hệ bằng miệng với nhau.Lâu lắm rồi em và cô ấy mới lại như thế,và lúc đó,em có cảm giác như thế giới chỉ có 2 đứa.Chưa bao giờ cảm giác lại tuyệt như thế.Em cũng có hỏi cảm giác cô ấy,và cô ấy cũng thấy thế,yêu như chưa từng yêu.Khi ngủ,cô ấy đã vòng tay,ôm em từ sau lưng.Rất lâu rồi,em mới cảm nhận được vòng tay yêu thương từ sau lưng của cô ấy.Nó như làm bừng sáng mọi hi vọng trong em,nhưng cô ấy vẫn nói là không thể quay lại,rằng không muốn cả 2 người đàn ông phải khổ,nên cô ấy muốn tự do,không muốn một ai phải đau đớn khi cô ấy lựa chọn.Em đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều,nhưng cảm giác vẫn không thay đổi gì.Cô ấy nói giờ rất ít nghĩ về em,nhưng thái độ cô ấy ngày hôm qua làm em nghĩ,cô ấy còn tình cảm với em rất nhiều.Em phải làm sao giờ?:(