Dạo gần đây anh đã cảm thấy khác khác ở người yêu em rồi nhưng nghĩ là do anh đa nghi nhưng hôm nay anh qua nhà em và em nói chia tay vì 2 đứa ko hợp tính cách,nói chuyện,lối sống...


Anh tính bộc trực,nói chuyện thẳng tính,vui vẻ,hời hợt.Em thì suy nghĩ phức tạp,tự ái cao,tính toán(theo kiểu ko để mình thua thiệt).Em lúc trước ko như vậy mà khi quen 1 thằng đểu "no xôi chán chè" thì quay ra bỏ chạy.3 năm sau em quen mình,có kể với anh nhưng vì tình yêu a chấp nhận và từ đó đến nay cũng ko nhắc lại quá khứ đó 1 lần nào.


Nghĩ đi nghỉ lại cũng ko hiểu vì sao mới mấy ngày trước còn vui vẻ còn quan hệ với nhau,bây giờ nói chia tay dễ quá còn nói vì anh thương em nên em tội anh ko nói sớm.Mọi thói quen ko tốt cho tình yêu em ko thích anh đều bỏ hết và em cũng nhận ra điều đó mà bây giờ lại chia tay vì cái lí do này...


Anh ko giàu chỉ là 1 thằng nhân viên quèn, em thì cũng ko giàu dc nhiều người theo đuổi.Khó khăn mới quen dc em lúc đầu nghĩ chỉ cần tình yêu,yêu bằng tình cảm chân thành và trái tim thì khó khăn nào cũng qua được.Bây giờ khi tiền bạc gặp lúc khó khăn em lại bực bội mình thì chỉ giúp chừng mực nào đó vì tiền lương "ba cọc ba đồng" và còn lo cho gia đình anh nữa.Hóa ra cũng vì 1 chữTIỀN


Cám ơn em bây giờ anh đã nhận ra đôi khi anh sống tuy nghèo tiền bạc nhưng anh vui vẻ,lạc quan tưởng nghĩ tình yêu nghèo vật chất chỉ cần 2 trái tim đồng cảm là được.Vậy mà chỉ 1 mình anh tiến về phía trước còn em vẫn đứng yên.Anh tưởng rằng khi em đã bị tổn thương 1 lần sẽ cảm thấy nỗi đau lớn đến nhường nào mà bây giờ em lại đối xử với anh như vậy.


Cám ơn em nhờ em anh sẽ đi nước ngoài ko phải bận lòng nữa,em đã dạy cho anh 1 bài học về cuộc sống ngày nay "Không có tiền cạp đất mà ăn à ?"


Gửi em


Người con gái anh đã từng yêu nhất.