Theo dõi diễn đàn đã lâu, mà hôm nay mới dám viết về việc của mình.


Hix nói chung là e vô cùng chán nản, mệt mỏi với cái "any" của e rồi ạ!


Tụi em quen nhau được 3 năm rồi, phải nói là chịu đựng đc 3 năm rồi thì đúng hơn. Em ko phải xinh đẹp như hot girl hay j, nhưng co lẽ là có duyên 1 chút, nên anh ta phải cưa cảm, giành giật với nhiều người và cả 1 thời gian dài mới cưa đổ được em ý. Lúc mới quen thì cũng tình cảm, vui vẻ lắm. Làm chung với nhau, học chung với nhau nên suốt ngày quấn lấy nhau thôi. Nhưng anh ta có 1 tính mà e ko thể nào chấp nhận được, đó là ham nhậu. Anh ta có thể đi nhậu mỗi ngày, nhậu tới sáng mới về nhà cũng được luôn, bạn bè cứ nt hay gọi phone rủ là lập tức đi ngay dù là đêm hôm khuya khoắc. Lúc mới quen, e cũng biết là a ta thích nhậu, nhưng không tưởng tượng nổi là thích tới mức này.


Hồi mới quen, vì sau nhiều lần e giận hù doạ nếu đi nhậu thì sẽ chia tay, nên anh ta "ngoan" lắm, gần như là hạn chế đi hẳn... Nhưng cho tới 1 ngày, a ta nhắn tin nói là a ta đi ăn với gia đình và có việc gia đình 1 tí, bảo em đi ngủ trước đi, đừng chờ ảnh. Xui cho ảnh, là hôm đó e đi học về, ghé ngang mua đồ gần tiệm bida, thì em nhìn thấy xe ai quen lắm nên mới đi qua đứng ngoài ngó vô, thì thấy anh ta đứng đánh bida cười nói vui vẻ với 2 thằng bạn trời đánh ( bạn nhậu chí cốt của hắn). E chẳng nói gì, lấy phone chụp hình chiếc xe và hình anh ta trong quán, gởi qua cho ảnh. Thì lúc đó mới xoắn lên, nói "bạn a rủ đi chơi mà sợ e giận nên a mới nói xạo". E thì tức run người, không thể lái xe được về tới nhà luôn. Em xả cho 1 trận, nhưng anh ta chẳng thèm để ý và vẫn típ tục đi nhậu tới khuya mới về. Từ đó e mới biết, thì ra những đêm a ta nói ngủ sớm là a ta lén trốn em đi nhậu. Tức lắm, giận lắm, gây nhau 1 trận ra trò, e cũng đòi chia tay.... vì e không chấp nhận 1 ng ham chơi và lừa e như vậy. Nhưng sau khi a ta năn nỉ, ỉ ôi, hứa nhăn hứa cuội... thì em lại siêu lòng bỏ wa.


Thế là từ đó, cuộc chiến giữa em và anh ta liên tục xảy ra. Cứ mỗi lần a ta đi nhậu, là tụi e lại cãi nhau, lại chia tay và ngày hôm sau lại quay lại. Và vì gây hoài vì 1 chuyện cũng mệt lắm, nên e mới nhân nhượng đưa ra được hiệp ước hoà bình, la e chấp nhận cho a ta 1 tháng đi nhậu 1 lần ( Vì anh ta đi học full time, đi làm đa số hết những ngày còn lại, hơn nữa mỗi lần nhậu tốn rất nhiều tiền. Nên 1 lần/ 1 tháng là hợp lý). A ta chấp nhận nhưng rồi lại ko làm theo, vẫn đi mỗi khi đám bạn rủ. Thế rồi lại cãi, rồi lại ra hiệp ước, 2 lần/ 1 tháng, rồi 1 lần/ 1 tuần và hiện giờ là 2 lần/ tuần.


Nhưng hình như em càng thoả hiệp thì anh ta càng lấn tới, bây h nhiều khi a ta còn đi 3,4 lần/ tuần. Mặc kệ em gây lộn, mặc kệ e nói gì.


Đã vậy dạo gần đây, a ta vô tâm lắm. Vì thời gian để đi học, đi làm, rồi khuya đi nhậu hết rồi.... Nên 1 tuần gặp e được đúng 1 lần. Đi chơi cũng chủ yếu là đi công việc thôi, cũng chẳng phải hẹn hò j cho cam. Ngày xưa, nhắn tin và gọi phone cho e suốt, bây h chẳng bao h gọi nếu ko có việc gì cần giúp, hay cần hỏi. Nhắn tin thì nói qua loa vài câu, hoặc đôi khi e nhắn cũng chẳng buồn trả lời mặc dù đang cầm phone lướt fb.



Có phải đã tới lúc e cần dừng lại rồi không? E quá mệt mỏi trong 1 mối quan hệ mà ngày nào e cung nơm nớp lo sợ là a ta lại dối e để đi nhậu. Hoặc là a ta quá vô tâm, không quan tâm tới em dù chỉ là 1 chút. Đối với anh ta, bạn bè quan trọng hơn nhiều. Em chỉ là 1 phần nào đó rất nhỏ trong c/s của a ấy. Em còn có cảm giác, a ta chỉ cần gặp e thì cần giúp đỡ về chiện gì đó thôi, chứ lúc vui vẻ chả bao giờ nhớ tới em



Tại sau cứ đau như thế, mà mãi e không dừng lại được. Có ai giúp em cách để buông tay a ta ko? :(:(:(