Anh chị cho em lời khuyên nhé, em buồn quá :(


Em có hứa với người yêu em là em sẽ ko đọc tin nhắn của ny em nữa. Nhưng thứ 7 vừa rồi em vẫn tò mò muốn đọc và thấy ny em nhắn với 1 ng con gái cùng cty thế này nè:


Tín nhắn 1: 8.3 em có đi chơi đâu ko? a định rủ e đi nhưng nghĩ lại nên thôi. ( Trong khi đó ngày 7.3 Ny em nt cho em nói 7.3 đi chơi, 8.3 đông người nên ko đi, nhưng sau đó 10p lại nói với e cty đi ăn hẹn 8.3 vậy)!!!


Tin nhắn 2:"... em ngủ ngon nhé, hôn lên trán nè, trán lì "..


Hix Em muốn ny em giải thik thì ny em nói: Khi nào thấy hun lên trán, khi nào thấy đi chơi 8.3 thì hãy nói. Tốt nhất là dừng lại để ko phải soi mói nữa, ko giải thik nữa.


Thế là thế nào hả anh chị??? Em biết là người yêu em ko còn thương em như trước nữa, người iu em tốt nhưg hơi đa tình. Em ko hiểu ra làm sao nữa :(