Mình đang bối rối quá nhưng không biết tâm sự với ai nên chỉ có thể lên đây viết vài dòng mong mọi người cho mình một lời khuyên.


Đêm hôm qua người yêu mình bổng nhiên muốn 2 đứa "tạm chia tay" nhau một thời gian. mình cảm thấy rất buồn vì 2 đứa yêu nhau đã hơn 3 năm, chưa hề cãi nhau 1 lần nào, và mình nhận thấy tình cảm 2 đứa cũng không đến nổi nào. Tính mình thì vốn trẻ con và hời hợt dù đã 24 tuổi, cô ấy thì 23 tuổi lại sống tình cảm và nội tâm, có chuyện j ít khi tâm sự với ai và cô ấy cũng không có người bạn thân nào để tâm sự. Cô ấy nói 1 năm gần đây tình cảm càng ngày càng nhạt nhưng vẩn cố vờ đi, đến tận bây giờ mới nói ra. Giờ mình mới nhận thấy đã lâu rồi mình ko nhắn cho cô ấy 1 tin nhắn yêu thương hay những câu nói ngọt ngào nào dù dịp lễ mình vẩn tặng hoa và quà đều đặng. Cô ấy thì sắp đi làm nhưng mình thì vẩn đang đi học đến 2 năm nữa mới xong, h vẩn 2 bàn tay trắng. Nhưng mình biết chắc chắn ko phải vì chuyện mình đang đi học mà cô ấy muốn chia tay vì cô ấy không phải hạng người có mới nới cũ hay yêu vì tiền bạc.


Cô ấy nói mình rất tốt ( mình cũng cảm thấy như vậy) nhưng mình lại thiếu sự tinh tế, mà điều đó là điều cô ấy cần nhất. Mình đã cố xin lỗi và hứa cố gắng sửa đổi nhưng cô ấy vẩn rất cương quyết và mình đã đồng ý tạm chia tay nhau. Sáng nay mình có nhắn tin cho cô ấy nhưng cô ấy không trả lời.


Mọi người hãy cho mình lời khuyên giờ mình nên làm gì. Nên hẹn cô ấy nói chuyện rõ ràng hay không ( vì 2 đứa mới chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn), hay mình vẩn gắng nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy dù đã đồng ý tạm chia tay, hay là không liên lạc để 2 đứa có thời gian suy nghĩ. Mình bối rối quá:((