Em và người yêu em yêu nhau được hơn nửa năm rồi các anh chị ạ. Em 18t đang theo học ở một trường nghệ thuật ở HN,còn người yêu em hơn em 15t. Giới thiệu sơ sơ vậy thôi e vào chuyện chính :D


Chuyện là như thế này,hôm qua em và người yêu em có xích mích nhỏ vì việc em hay đi chơi với bạn khác giới,mà khổ nỗi em được cái toàn chơi được với con trai chứ con gái em chơi cùng dăm bữa nửa tháng là quay sang đánh nhau ngay :( cũng giải thích một thôi một hồi cho bạn ý xuôi xuôi chút rồi. Nghĩ bụng mọi việc chắc ổn,sẽ k sao đâu. Thế là em hồn nhiên im re chơi đt. Lúc mở tin nhắn ra thấy bạn ý và con trai sẽ qua nhà vợ cũ ngủ qua đêm vì bạn ý nhớ đứa nhỏ ( người yêu em đã một đời vợ hai đứa con,đứa lớn sống chung với bạn ý còn đứa nhỏ đang sống chung với mẹ). Thực sự em không thể hiểu nổi tại sao bạn ý lại làm như vậy nữa. Nếu nhớ con thì bạn ý hoàn toàn có thể đón con sang ngủ chung với bạn ý đâu nhất thiết cả hai bố con phải kéo nhau sang bên đấy ngủ đâu :(


Các anh chị có ai giải thích được giúp em tại sao bann ý lại làm vậy k ạ :( k biết có phải do e ích kỉ quá không nữa ạ :(