Người yêu mình xác định tương lai lâu dài với mình nhưng vẫn đi chơi với người khác phái mới quen
người yêu mình vẫn luôn nói xác định tương lai lâu dài với mình. nhưng mình nhận thấy anh ý không biết đâu là giới hạn khi nói chuyện với người khác phái, ai cũng có thể ỡm ờ, với những người chủ động tán tỉnh anh ý vẫn thoải mái vô tư đón nhận những lời đong đưa và thậm chí còn đong lại. Khi mình hỏi thẳng thắn thì bảo với mình chỉ là xã giao, mình không chấp nhận câu trả lời đó, mình nói xã giao thì có nhiều cách vừa thể hiện sự đứng đắn vừa tôn trọng người yêu hiện tại của mình. Rồi còn thản nhiên hẹn hò cf với 1 cô bé mới quen hôm đi sinh nhật, khi được hỏi đến thì bảo với mình chỉ kết giao bình thường, nói chuyện chém gió cho vui. Bản thân mình không vui mà cũng ý kiến rằng với bạn bè mình không ngăn cản kể cả bạn khác phái nếu như mối quan hệ đó rõ ràng. còn kiểu chẳng quen thân, vì công việc thì không phải, bạn bè tâm giao cũng không, mà vẫn hẹn hò đi chơi với nhau thì mình không đồng ý. bây giờ và cả sau này.
Mình đã qua thời mơ mộng, khá thực tế và lý trí. anh ý thì vẫn cho rằng anh ý đúng và ko thay đổi cách sống, nghĩa là kể cả sau này có vợ, con nào đấy dù chẳng thân quen j rủ đi chơi cf vẫn đi miễn là cảm thấy vui.
Mình thì đã có quyết định của mình ngay sau đó, nghĩa là chia tay. Mình nghĩ mình không vội vàng, cũng ko phải hành động không suy nghĩ nhưng sao thực sự thấy khó hiểu về con ng anh ý quá.
Mọi người có thể chia sẻ với mình ít nhiều suy nghĩ của mọi người về vấn đề này khô