mình buồn quá đi thôi. hichic. mình và bạn trai quen nhau được 8 tháng,mình yêu anh vô cùng,nhưng vì công việc mình rất bận rộn nên hai đứa cũng ít có thời gian dành cho nhau. tuy vậy nhưng mỗi lần gần nhau là vui vẻ hạnh phúc,anh nói rất yêu mình,và mình cũng cảm nhận được điều đó.


cách đây 2 ngày mình online và nhắn tin cho anh( hôm ấy anh về nhà anh chị cách nơi mình 30km)'' anh rảnh thì online nha''. lúc đó gần 10h tối. anh nhắn lại tin cộc lốc'' đang ở rạp xem film''. mình nghĩ chả nhẽ anh và bạn anh đi xem,nhưng không lẽ hai gã đàn ông đi với nhau? mình điên máu lắm nhưng cũng nhắn lại'' chúc vui vẻ''. bên kia im re,10h30 anh về nhắn mình còn trên mạng không,mình trả lời còn và hai đứa chat. mình tức lắm nên mặt mình nhìn chắc khó coi lắm. anh vô tư kể vừa đi xem film Transfomer cùng bạn gái cũ..


Mình không hiểu sao anh lại vô tư nói với mình như vậy,anh muốn thử lòng mình hay cố tình làm cho mình đau lòng không biết nữa. hai ngày rồi mình không thèm trả lời tin nhắn của anh mặc dù nhớ anh quay quắt.


Mình phải làm sao đây các bậc tiền bối cao siêu ơi!!!!!!!! hichic