Người yêu mình quá vô tâm, thực sự mình không biết phải làm sao nữa? Ko lẽ suốt ngày chia tay...
Sáng anh gọi:
- trưa anh qua đưa em đi ăn nhé
- uh thế mấy giờ anh qua
- tầm 11 h nhé
- àh nhưng 1h30 anh đến cơ quan rồi thôi để chiều anh qua nhé! Chiều nay anh về sớm tầm 3h30 xong việc anh qua
Mình có việc lúc 3h, nhưng phải vội vàng cuống quàng làm từ 2h để kịp hẹn với anh!! Về nhà là 4h ko thấy anh gọi, nghĩ anh đang trên đường.. Rồi 4h30 mình gọi, anh nói đang bận xíu sẽ gọi lại luôn.
Lại chờ đợi
5 h anh gọi điện nói phải đưa bố đi có việc, tối 6h30 anh qua... Và mình biết sớm lắm thì 7h30 anh mới qua được! Lần nào cũng vậy tuần nào cũng vậy :((
Thực sự mình cảm thấy khó chịu kinh khủng! Chẳng lẽ lại chia tay!!
Có bạn nào ở trong hoàn cảnh của mình ko? Làm thế nào hay chia tay cho xong :-( suốt ngày cãi nhau cảm giác mệt mỏi mà mình lại mang tiếng hẹp hòi :( nhưng quả thực anh ko tôn trọng mình 1 chút nào, mình cũng có ti tỉ thứ công việc để làm, mà cứ cả ngày ngồi chờ đợi :((
Mình cáu và nói um lên trong điện thoại, thực sự mệt mỏi :(