Người yêu lừa dối sau lưng mình... Giờ e phải làm sao e rối lắm.
Những lời dưới đây là tâm sự thật của e. Mong a/c cho e lời khuyên, thật sự giờ e đau khổ lắm a/c ơi...
E năm nay 18t. Thú thật e k còn là con gái nữa... E nếm mùi yêu khá sớm. Năm 16t. Có thể ai đọc topic này tới đây đều nói e hư đốn, e dễ dãi. E xin chấp nhận. Nhưng k hẳn là như vậy đâu ạ. E và a đã yêu nhau hơn 3 năm rồi. Có thể mối tình này trẻ con nhưng e luôn quý trọng và hết mực chung thủy với nó. Dù nhỏ tuổi nhưng tính cách e đối với chuyện tình cảm khá người lớn ạ. E biết suy nghĩ thấu đáo cho tình yêu này. E luôn bảo vệ và giữ gìn tình yêu này hết mực. Trong mắt e. A là người con trai tốt. Sống tình cảm. Biết người biết ta. A hay dẫn e lại nhà. Gia đình và dòng họ bên a rất là yêu mến e. Chỉ có 1 điều ở a mà e rất đau khổ đó là sau e a còn có người con gái khác.
Chuyện là như vầy. E và a quen nhau chừng 1 năm thì a đi nơi khác học nghề. Và a phải ở nhà người thân nơi đó. Chuyện cũng bắt đầu từ đó. Rồi a quen người con gái khác sau đó e phát hiện thì a chia tay với người đó và về bên e. A nói người a thật sự cần và yêu thương nhất là e. Bẫng đi 1 thời gian e lại phát hiện a vẫn còn quen người đó. Thế là a lại năn nỉ quay về thế là e mũi lòng tha thứ. Nhưng trong thâm tâm e đã mất niềm tin nơi a. Thế rồi a đi xăm tên e. A xăm lên lưng tên e khá to. Nhưng khi mặc áo thì k thấy đâu ạ. Thế rồi e lại tin tưởng lại yêu thương a. Rồi lại 1 lần nữa a lại quen người đó. Mặc dù người đó biết sau lưng a có tên e(vì e có đăng hình ạ) nhưng họ vẫn quen. Thế là e buộc a phải chọn giữa e và ng đó. A chọn e và nói chia tay ng đó trước mặt e. Lúc đó e đã mất niềm tin ở a ghê gớm rồi. Đó là cỡ tháng 10 của năm ngoái. Rồi e vẫn còn biết họ vẫn dây dưa với nhau... Tại vì e onl zalo e thấy hình của a chụp chung với ng đó tại 1 đám sinh nhật mà a giấu e. Mặc đồ cặp với ng đó. E nói thì a bảo a k bít áo đó a mới mua r trùng hợp nó cũng mặc giống thui. E có khó chịu nhưng cũng nguôi ngoai vì e thương a nhìu lắm. E k tưởng tượng mất a e sẽ sống như thế nào. Rồi là còn có hình chụp chung với ng đó tại siêu thị. Ở đâu thì cũng thấy hình rất thân mật ạ. Nhưng e cũng bỏ qua. Đến bây giờ thì e onl và phát hiện a còn quen ng đó. A xăm hình xăm cặp với ng đó trên ngón tay. 2 ng xăm giống nhau. Rồi là ảnh đại diện của ng đó là hình a ôm ng ta. Tình tứ lắm.
Trên trang người đó còn nói e là bám theo a. Biết điều thì biến dùm ạ. E tức lắm vì e và a đã yêu nhau lâu vậy rồi. A vẫn tốt với e lắm...
Giờ e k biết làm sao a/c ơi. Nảy giờ e suy nghĩ cả đêm e nhức đầu lắm. Muốn khóc mà khóc k dc. Cảm giác của e giờ là hờn tức và hận ảnh lắm... E yêu a nhiều lắm a cũng biết. Ai cũng biết. Từ trc đến giờ e chỉ có mình a nhưng mà a lại đối xử với e như vậy. E nói với a là e biết hết vậy rồi... Lúc đầu a làm như k biết và làm như mình k có lỗi gì. Rồi sau đó e nói rõ hơn thì a mới nhận. Nhưng a chỉ nói a a chỉ yêu mình e thui. A với nó k có gì hết. E bỏ a là a mất hết tất cả.... A hỏi e đợi a về nhà dc k? Vì tết a sẽ về và ở nhà luôn. Có làm thì chỉ làm gần nhà. A hỏi e đợi a được k? Rồi qua tết mình cưới. Vì trước đó cha mẹ a cũng tính z mà chỉ đợi vấn đề tài chính nữa thui. E giờ k biết làm sao hết. E thương a nhiều lắm. E từ lúc yêu a cũng xác định luôn là sẽ lấy a làm chồng mà giờ niềm tin e mất hết rồi a/c ạ. Giờ e k biết làm sao? E cảm thấy k còn tin nổi nữa đàn ông con trai nào nữa hết. Chắc có lẽ sau này cũng k tin yêu ai được nữa. Họ đùa giỡn trên t.y e thì e cũng chẳng thật lòng với ai nữa hết. E đảm bảo là vậy. Giờ e có nên buông a ra để họ hạnh phúc. Hay e kéo a về bên e ạ. E giờ còn thương a lắm chỉ có điều mất niềm tin trầm trọng ạ. E có nên ngăn cản k cho nhỏ đó có a k a/c. Vì e làm là dc. E sẽ bắt a đi cùng e sửa hình lại thành hình khác. Và xâm tên e lên tay luôn. Nhưng e làm vậy chứ trong lòng e chắc k còn dám thật lòng với a nữa rồi. E có nên làm vậy k... :(