Bỏ ngưởi yêu lâu năm, nhưng không muốn bỏ nick trên WTT.


Em còn yêu nàng lắm, nhưng nàng không dưới 5 phen làm em thất vọng và chán đời. Biết nàng có nhiều nhược điểm, nhưng vẫn yêu, vẫn quan tâm, vẫn hy vọng, rồi lại thất vọng, again, again and again. Chán hơn nữa là nàng chưa bao giờ nhận ra khuyết điểm hay hạn chế của mình mà khi nào cũng kênh kiệu, tự cho mình là đỉnh nhất, trong khi thật ra nàng rệu rã không hơn một bãi phân bò khô nằm cạnh vệ đường chỉ chờ một bánh xe vô tình đè nát.


Ngoài nàng ra, còn có bao nhiêu cô gái đẹp khác mà em có thể lựa chọn. Nhưng mà cái yêu nó khó giải thích quá. Đẹp, chân dài, đẳng cấp nhưng không tạo được ham muốn ở cá nhân em. Mỗi khi được ngắm nàng thì mô hôi em lại ra như tắm, miệng thì liên tục gào rú những từ ngữ không thể kiểm soát được. Yes..yes..yes..nhanh lên...mạnh lên...mạnh nữa vào...trúng đích rôôôồiiiiii...vào roooồiiiii!!! Có cho em ở cạnh em khác xinh hơn nàng, hấp dẫn hơn nàng em cũng không cái cảm giác hào hứng như vậy!


Nhưng!


Em quyết định sẽ bỏ nàng, bỏ luôn cả những đứa con ngoại lại không tư duy, không bản sắc của nàng. Từ nay em sẽ theo cô nào đẹp nhất, sexy nhất. Không đam mê, không trách nhiệm thì lại càng ít thất vọng, càng ít đau.


Xin vĩnh biệt nàng!


Chú thích: "nàng" của em ở đây là Đội tuyển Anh. Các nàng khác là Brazil, Argie, Spaniards, Dutch.


5 lần đó là:


- thua Argie penalty 1/8 1998


- bị loại ở vòng bảng 2000


- thua Brazil trong thế hơn người 2002


- thua Portugal penalty 2004


- thua Portugal penalty 2006


- không vào được vòng CK Euro 2008


- Bị lính Đức hãm hiếp hôm rồi.


Vậy là nhiều hơn 5 lần.


Thề không xem ngoại hạng Anh nữa. Ủng hộ Real Madrid, ủng hộ Mourinho! Cố lên RM, làm thịt thằng Barca siêu cao thủ.