em muốn chia sẻ chuyện của mình mong mọi người lắng nghe và cho e lời khuyên ạ


em và anh ấy quen nhau được gần 2 năm rồi ạ. Cả 2 đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc, cả 2 gia đình đều biết. Chúng em cũng đã tự hứa với nhau là sẽ cùng cố gắng bởi để đi đến được kết quả thì chúng e sẽ phải yêu lâu, nhưng mới có 2 năm thôi đã có nhiều chuyện xảy ra rồi ạ. Em cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho em cứ ngày một nhạt dần theo năm tháng. Nhất là khi chúng em chuyển đến ở cạnh nhau thì bắt đầu có rất nhiều cãi vã xảy ra và anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với e. Thời gian gặp nhau thì nhiều hơn nhưng số câu nói được với nhau lại càng ngày càng ít, chúng em không còn tâm sự với nhau về suy nghĩ của mỗi người về mọi thứ trong cuộc sống nữa. Anh ấy bắt đầu có thái độ khó chịu với tất cả những hành động của em, mà đôi khi là sự hiện diện của em cũng làn anh ấy khó chịu. Em cố gắng nói ra những suy nghĩ ấy chỉ làm chúng e cãi nhau nhiều hơn thôi ạ. Vì mỗi lần như thé anh ấy chỉ im lặng không nói gì cũng không muốn nghe em nói, có khi còn bỏ đi đâu đó mặc cho e ngồi khóc. E thì cảm thấy không được tôn trọng còn anh ấy thì cảm thấy mệt mỏi. Thời gian đầu những cuộc cãi vã kết thúc bằng việc anh ấy ôm e, còn sau đó là anh ấy tức giận bỏ đi. Đến 1 ngày em nói lời chia tay trong tức giận, một phần vì suy nghĩ chưa kĩ, một phần vì muốn anh ấy nhận ra là nếu không trân trọng e thì anh ấy có thể mất em bất cứ lúc nào. E đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không đồng ý chia tay và cố gắng thay đổi...nhưng chắc chị cũng đoán được, anh ấy đã không làm thế. Anh ấy im lặng. Chúng em im lặng. Trong 3 ngày ấy e vẫn nghĩ rằng anh ấy sẽ tìm gặp em, nhưng kết quả là em ko chịu đựng được nữa. Em tìm gặp anh ấy và bảo quay lại, a ấy đắn đo rồi đồng ý quay lại. Những ngày tháng sau đó thật bế tắc. Anh ấy còn hững hờ hơn cả những ngày trước đó. Em càng cố gắng quan tâm và nhường nhịn anh ấy thì anh ấy lại càng hững hờ với e. Chúng em lại tiếp tục cãi nhau. Em cũng tìm đọc những bài viết về cách làm người cũ quay trở lại và áp dụng. E không liên lạc với anh ấy và về quê bên gia đình, e chỉ nhắn lại với anh ấy là em về quê. E cũng cố gắng chăm chút lại bản thân, mua sắm, nhuộm tóc, đăng kí lớp học yo-ga. Trong vòng 4 ngày chúng e không nói gì với nhau. Sau khi quay lại HN chúng em tiếp túc gặp nhau (vì ở cạnh nhau, ăn cơm cùng). Chúng e có cố gắng nói với nhau nhưng cả 2 đèu cảm thấy rất gượng gạo. E cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ đó được thêm 1 tuần nữa thì bắt đàu suy sụp hoàn toàn. E tìm đủ mọi cách, nói chuyện với rất nhiều người với hi vọng có thể làm anh ấy lại yêu em. Thời gian đó em không quá khủng bố tin nhắn nhưng cố gắng nói với anh ấy là em rất trán trọng tình cảm của 2 người và không muốn đánh mất.lúc đấy em chỉ nghĩ tình cảm của chúng em rơi vào tình trạng này là lỗi lầm của em .Làn thứ 2 em về quê ạ. E đã suy nghĩ rất nhiều,trong những ngày ấy ko liên lạc. mặc dù vẫn buồn nhưng lần này quay trở lai em không còn suy sụp như trước. E vẫn yêu anh ấy nhưng không phải là không thể mất. Em gặp anh ấy nói chuyện và có bảo với anh ấy là em không muốn cố gắng 1 mình và nếu anh ấy muốn thì e có thể rời đi mà không níu kéo gì hết, cũng sẽ nhanh chóng vượt qua được. Vẫn là tính cách của anh ấy, a ấy ko nói gì cả. Khi e cố gắng hỏi tình cảm của anh ấy thì a ấy chỉ trả lời là vẫn còn yêu em và thời gian này anh rất mệt mỏi nên không muốn nghĩ gì cả. Em nói qua về tính cách của anh ấy ạ. Anh ấy ít khi tâm sự và chia sẻ suy nghĩ với người khác, lúc buồn thì thích ở 1 mình. Anh ấy cũng từng nói với e là từ khi ở cạnh nhau em làm phiền anh ấy quá nhiều, anh ấy muốn có không gian riêng. Tính khá là cứng đầu không nghe người khác bao giờ và khi khó chịu về người khác thì im lặng không nói chuyện chứ không bao giờ phàn nàn hay bảo người khác thay đổi. Đối với mọi người xung quanh thì những người anh ấy quý a ấy đối xử rất tốt, nhưng một khi không thích ai (thấy họ sống với anh ấy ko đúng ) thì a ấy không thèm quan tâm đến họ nữa, thậm chí thiếu tôn trọng. Anh ấy có bảo với e nhiều lần là không chấp e. Những lúc a ấy không trả lời câu hỏi của e là vì e làm anh ấy khó chịu. A ấy cũng bảo em không tốt với anh ấy mà luôn sợ mình bị thiệt thòi.


hiện tại sau thời gian cãi nhau thì chúng e cũng dịu dịu bớt căng thẳng. Vẫn ở cạnh nhau nên vẫn gặp mặt hàng ngày nhưng không ăn cơm cùng nữa. Anh ấy vẫn lạnh nhạt. Khi tâm trạng anh ấy tốt thì không sao nhưng khi đang làm việc gì đó mà e qua chơi hoặc khi em hỏi anh ấy làm gì hay đi đâu thì anh ấy đều tỏ vẻ không thoải mái, không trả lời. Cũng lâu rồi không có những cử chỉ thán mật với e. Nếu được yêu càu ôm hôn thì vẫn làm nhưng kiểu miễn cưỡng ấy ạ. Và bình thường khi e qua phòng anh ấy chơi thì e làm việc của em, anh ấy làm việc của anh ấy. Mặc dù không còn cãi nhau nữa, nhưng chúng e đang dần đẩy xa nhau ra khỏi cuộc sống của mỗi người.và yêu nhau như trách nhiệm. Thực sự em rất buồn ạ. Em có thể làm gì để anh ấy lại yêu em, mn có thể cho em lời khuyên được không ạ