E chào mọi người . E là nam 27t . E và người yêu quen nhau được 7 năm . Dạo gần đây tính khí cô ấy thất thường và hay lạnh nhạt với e . Hỏi gì thì cô ấy trả lời cho có xong cũng chả hỏi thăm e được câu nào , cứ ngồi bấm đt mỗi khi ngồi gần nói chuyện . E có đi thẳng vào vấn đề là tại sao lại như v , thì cô ấy bảo thấy chán và không còn tình cảm như trước . E hỏi thẳng luôn là nếu có người khác r thì cứ nói thẳng ra e sẽ rút lui , thì cô ấy nói cô ấy không quen ai cả . Nhưng cô ấy chán và không còn tình cảm nữa xong e bảo v giờ muốn gì thì cô ấy bảo tạm xa nhau 1 tgian e đồng ý xa nhau đc 1 tuần thì e nói chuyện lại thì cô ấy vui vẻ . Nhưng lại đc 1 tgian thì cô ấy lại như thế . E biết cô ấy có nhiều việc để làm nên e luôn hiểu và bao dung mọi thứ . Càng ngày e thấy cử chỉ của cô ấy ngày càng muốn đẩy nhau ra xa . Cô ấy nói giờ quen vì bamẹ chứ ko còn tình cảm . Vì 2 bên gia đình đã nói chuyện qa lại  nên e hoãn cưới vì lý do e qa bên nước ngoài xong về cưới hiện tại vì dịch covid và sắc lệnh tổng thống nên e chưa đi được . Cô ấy như v với e khoảng 1 năm gần đây . E cũng snghĩ có nên tiếp tục hay không vì e là mẫu người chân thành và thương cô ấy rất nhiều . Cô ấy như v với e khoảng 1 năm nay r . Lúc trước cô ấy ko như vậy  với e . Thực sự giờ e ko biết nên làm gì nữa . E cứ mặc kệ v mặc dù cô ấy không quen ai cả . Nhưng e ám ảnh câu giờ quen vì gia đình chứ ko còn tình cảm nữa . Mong mọi người giúp e ít kinh nghiệm .  E  cảm thấy bấ lực nên e cũng im lặng vì qá strees do suy nghĩ nhiều  giờ e cũng không mnt hay đt gì cả vì e sợ phiền cô ấy nên giờ e im lặng và tập ctrung vào công việc của mình . Mong mọi người giúp e thoát lhỏi khúc rối này e cám ơn  . Bạn gái e là mẫu người sáng nắng chiều mưa e cũng không biết làm sao để chiều lòng nữa .