Hix, đang bận điên cuồng mà thấy bực mình với cái tên ấy quá các chị ạ >"<
Không biết có ai giống em không nữa...
Nói chuyện thì càng ngày càng nhạt lúc nào nt e cũng muốn cãi nhau ấy, lại ko tâm lý, cũng chẳng hiểu em nghĩ gì hay như thế nào...Haiz...Em đang nghĩ là hay tại em lúc đầunhận lời yêu vội vàng quá, ko hiểu rõ, ko biết là ko hợp nên giờ thành ra vậy .hix hix
Người yêu em là giáo viên, hơn em 4 tuổi, ko to cao, mặt mũi gọi là ưa nhìn, được cái chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, có chí phấn đấu tiến thủ, không thuốc lá, ko rượu chè, gái gú thì em chả biết vì em ko kiểm soát đc, mà cũng chả muốn kiểm soát luôn..Haiz. Ai đời, biết thừa là hôm đấy e đi chơi về vui lắm nhưng cũng chả thèm chủ động hỏi han xem nó thể nào...Chẳng bao giờ hỏi đc câu rằng sở thích của em là gì?món ăn ưa thích của em?em thích làm gì vào thời gian rỗi...Yêu nhau gần 1 năm rồi mà cũng ko buồn để ý rằng e thích sưu tập bút chì. Hôm 20/10 em bảo là thôi a đừng mua hoa nữa vì trong nhà e cũng nhiều hoa khô của a rồi nên a thay bằng bút chì nhé thế là mua nguyên một hộp 24 cái giống hệt nhau đem tặng.Nản luôn...Buổi tối mà nhắn tin ấy thì cũng như kiểu so đo tn với em, em ko reply cũng im và đi ngủ luôn....Em hay mua mấy cái đồ kute như kiểu móc điện thoại với móc chìa khóa nhưng mà a ấy toàn bị đồng nghiệp nghịch nên về sau bị hỏng hết, thế là nói với em "Lần sau e đừng mua mấy cái đồ kiểu dễ thương thế tặng anh"...Haiz..Đã không có ý thức bảo về đồ người ta tặng lại còn độp ngay câu như thế vào mặt bảo sao không lộn cả mề :-ss
.Như tối nay ạ, sau khoảng 1 ngày ko nt hay gọi điện j thì lúc 19h30 đi tập về và gọi điện cho em vào số Mobi 3 cuộc không liên lạc đc cũng chẳng buổn gọi vào số viettel xem e làm sao...Hơn 20h e xem thấy gọi nhỡ nên gọi lại thì ko nghe nên e đoán là đang tắm, lúc sau gọi điện thấy giọng e khác khác (lúc đấy e đã ngứa tiết rồi ạ) thì kêu tý a đến nhé (chắc giọng e mà không tỏ vẻ khó chịu cũng chả nói đc câu ấy) em bảo là không vì rét lắm hơn nữa e cũng hơi mệt nên ko muốn gặp.Lúc sau thì đến thật, e đi ra và tỏ thái độ khó chịu, cũng hỏi đc mấy câu "ơ em ốm à? rồi kêu e gầy rồi đấy...rồi bảo là a mi 1 cái nhé" em đã khó chịu sẵn rồi nên bảo " Thôi a ạ " ngồi 1 lúc e thấy chán chán e bảo "thôi a về đi"...Thế là làm ngay câu:" uk, anh về đây"...E chột dạ nên bảo là "Ơ, a giận e à"...Tưởng thế nào làm ngay câu "A đến chủ yếu lấy cái này này, cảm ơn em nhé" (Chuyện là em mua cho cái bịt tai ạ)...:((...Lúc sau hơn 23h mà vẫn ko nt cho e là đã về nhà chưa, e bắt đầu tiên nên nt trống không "Về đến nhà hay chưa thì phải nhắn 1 tin chứ"...Lúc sau thì gọi điện kêu là đang trên đường thì 1 anh đồng nghiệp gọi điện rủ đi ăn ốc thế là bây giờ mới đưa anh í về và đang về nhà rồi, tý về thì nt cho em..."...
Em cũng chán đến mang tai rồi các chị ạ ..Yêu với cả đương chả ra đâu vào đâu, cũng mấy lần có ý định chia tay rồi nhưng đâu lại vào đấy :-s Yêu tiếp thì em đang nghĩ là phải nói thẳng hay là từ từ uốn nắn mà từ từ cái kiểu j đây :|