Mình năm nay 25t. Chúng mình học cùng nhau hồi phổ thông và yêu nhau từ năm thứ nhất đại học. Đến nay, mình đã đi làm được 2 năm, còn người yêu mình năm nay mới tốt nghiệp ra trường DHXD. Khi bọn mình yêu nhau, chưa bao giờ anh ấy dám công khai chuyện tình cảm của 2 đứa trước bạn bè, cũng ko mấy quan tâm, và ko mấy lãng mạn. Mình chưa bao giờ nhận được một bông hoa nào từ anh ấy kể từ khi bọn mình yêu nhau. Sinh nhật mình anh ấy cũng chưa bjo đến 1 mình hay có những món quà đặc biệt cho mình. Mình nghĩ anh ấy tính trẻ con, mà con trai bằng tuổi thường vô tâm vậy, nên ko suy nghĩ gì, nhưng nhiều khi buồn rất nhiều khi nghĩ rằng tại sao anh ấy lại như vậy. Anh ko quan tâm mình nhưng khi có ngkhac quan tâm thì anh ấy rất khó chịu. Mình cũng ko hiểu sao mình có thể giữ đc tình cảm ấy trong suốt những năm tháng sinh viên và đến tận bây giờ. Mình đã chán nản và nói chtay rất nhiều lần, nhưng anh ấy ko chấp nhận. Hơn nữa do còn yêu nên mình cũng ko thể nào xa anh ấy. Cứ thấy anh ấy đau khổ là mình lại ko làm đc. Sau này, khi mình gặp 1 người mình thấy cảm mến, mình muốn chia tay, nghĩ đó là cơ hội cho bản thân mình, thì anh ấy tỏ ra vô cùng đau khổ khỉ biết điều này và nói rất yêu mình, ko muốn như thế. Rồi mình theo công ty sang Nhật làm việc, tình cảm của mình với ng cảm mến kia cũng ko đi đến đâu. Mình nghĩ khi xa nhau, bọn mình có thể chấm dứt hoàn toàn, nhưng ko. Người yêu mình nói khi xa mình mới thực sự cảm nhận đc cần và yêu mình thế nào, sẽ chờ mình về sau 2 năm va bọn minh sẽ làm đám cưới. Mình còn yêu nhưng ko thể biết anh ấy có thể thay đổi hay ko. Tình cảm của bọn mình anh ấy luôn giấu gia đình, vì anh ấy nói mẹ anh ấy ko muốn khi học hành mà yêu đương, vì thế mà trc đây anh trai anh ấy phải chia tay ng yêu chỉ vì yêu sớm, nên ko muốn bọn mình lại bị vậy. Nhưng anh ấy năm nay 26t, liệu lí do đó có đúng ko? Có lần anh ấy nói mẹ anh bảo mình nhỏ, nên ko thích. Mình cao 1,53m, nặng 45kg, theo mọi người nói mình xinh xắn, đáng yêu, tốt bụng. Người lớn khen mình nhanh nhẹn, hoạt bát, mình cũng có 1 cv rất tốt trong công ty của Nhật. Vậy lí do anh ấy ko muốn công khai chuyện tình cảm là gì đây?? Chẳng nhẽ do mình nhỏ?