Người yêu không chung thủy, em phải làm sao đây??????????????
Chào các chị, em đang rất rối ren và hỗn loạn trong tình cảm và rất mong được mọi người cho ý kiến giúp em. Em và người yêu đã yêu nhau được hơn 5 năm. Tuy nhiên, thời gian chúng em thực sự bên nhau thì lại rất ngắn. Cách đây hơn 3 năm, người yêu em đã đi nước ngoài làm việc. Thời gian đầu mới sang anh ấy gặp phải rất nhiều khó khăn trong công việc mà em thì vì xa cách chẳng thể giúp được gì cho anh ấy. Đợt đó, anh ấy cũng mệt mỏi và chúng em cũng hay cãi nhau. Sau này, khi cả hai cân bằng được mọi thứ, thì tình cảm cũng ổn định hơn. Một tuần chúng em gọi điện cho nhau 2 – 3 lần, rồi lên mạng chat, tuy thỉnh thoảng có cãi nhau, giận dỗi nhưng mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường. Anh ấy vẫn thường nói em đợi anh ấy về để cưới. Em đợi đến nay đã hơn 3 năm rồi. Mới đây, em phát hiện ra bên đó anh ấy có yêu một người con gái khác và vẫn duy trì liên lạc với em. Hai người họ đã đến những bước cuối cùng. Em thực sự rất sốc. Mới đầu, em đã khóc rất nhiều, không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Cũng như mọi người, em rất kỳ vọng vào sự chung thủy của tình yêu, thế nhưng người em yêu bây giờ lại không được như vậy. Khi em hỏi anh ấy để nói chuyện rõ ràng, anh ấy thừa nhận đang có quan hệ cùng 1 người con gái khác đã có gia đình nhưng không phải vì tình yêu. Anh ấy xa nhà, có nhiều chuyện buồn phiền mà chị ấy lại là người quan tâm, chăm sóc cho anh ấy nhất. Anh ấy nói không muốn để em biết vì không muốn em đau lòng hay suy nghĩ, anh ấy sắp về và sẽ chấm dứt với người kia. Anh ấy xin em tha thứ và cho anh ấy 1 cơ hội để chuộc lỗi. Thực sự, em rất hận vì tình cảm của mình bị coi rẻ, bị lừa dối, hận vì 3 năm chờ đợi của em. Em sợ rằng nếu tha thứ, em sẽ không thể nào xóa đi được hình ảnh hai người họ bên nhau và hơn hết em càng sợ trong tim người đó vẫn còn hình bóng một người con gái khác, điều này làm em thực sự thấy rất khó chịu. Mọi người có thể cho em lời khuyên vào lúc này được không? Cảm ơn các chị nhiều lắm :((