Chuyện là em đã đọc rất nhiều bài tâm sự về vấn đề bạn trai hay sờ soạn khi hôn thì nhiều người nói đó là bản năng của đàn ông. Nghĩ lại tới bạn trai của em thì em rất buồn. Anh ấy và em trong mối quan hệ mập mờ hơn nửa năm và chính thức yêu nhau được 5 tháng rồi. Nhưng vấn đề là anh ấy không có bất kì hành động âu yếm hay ôm ấp, hôn em gì hết.


Em đã gạ đủ đường mà không được, nhìn sâu vào mắt anh ấy thì anh ấy nhìn lại, xoa đầu em cái rồi thôi. Hôm bữa em giả ăn kem bị lem ra mép, ảnh cũng chỉ lấy giấy lau cho em. Hôm trước nữa thì đi xem phim, vì xem 12h trưa nên cả rạp chỉ có 2 người chúng em, vậy mà anh ấy cũng chẳng nắm tay hay gì. Sẵn đây nói luôn, đó giờ toàn là em chủ động thôi. Nắm tay cũng là em tự lần mò nắm, anh ấy chở thì em ngồi sau ôm, em cũng hôn má anh ấy, đến xoa đầu cũng là em năn nỉ anh ấy xoa đầu cho em. Mà em cứ đợi hoài không thấy anh ấy có hành động gì đối với em như những người yêu nhau hay làm hết. Đến nỗi mà em và anh ấy có dự định đi chơi xa, anh ấy định sẽ mướn 2 phòng khách sạn kế nhau chứ k ở chung 1 phòng.


Bây giờ em k biết phải làm sao để anh ấy chịu chủ động hôn em hay là làm gì đó âu yếm đây ạ. Mọi người giúp em với!!!