Người yêu ít nói, trầm tính đôi khi vô tâm thì phải làm sao :((
Chào các chị, e là mem mới tham gia và thật sự rất cần lời khuyên của các chị đi trước để có thể nghĩ thoáng hơn 1 chút về tâm lí của cánh đàn ông.
Em yêu 1 người bằng tuổi e, 21 tuổi. Phải nói anh ấy khá chững chạc ạ và cũng rất yêu chiều em mọi khoản. Việc gì cũng ưu tiên thời gian cho e. Bạn bè a ấy cũng ít và lành nên a cũng ít chơi bời lắm ạ.
Nhưng có 1 điều khiến e rất buồn đó là mỗi lần cãi vã hay giận dỗi thì a ấy biểu hiện rất đáng sợ. Đó là anh ấy ko hề nói gì và sau đó coi như ko có chuyện gì xảy ra TT.
Em và anh ấy rất ít khi cãi nhau, bọn e yêu 2 năm 7 tháng rồi mà số lần giận dỗi và nói nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mỗi lần như vậy e cảm thấy bị hack não kinh khủng.
A ấy hiền lắm. Cảm giác sống nội tâm hay thế nào ấy. Hic hic vì a ấy ko chia sẻ suy nghĩ nên e ko hiểu được. E chỉ biết a ấy hiền và nhường e thôi. Nhưng e ức chế lắm. Ko phải vì e quá đáng hay đòi hỏi. Mỗi lần giận dỗi e chỉ cần a ấy ôm e hay nói gì đó thì e sẽ mủi lòng ngay. Nhưng ko hề có ạ. A ấy toàn tỏ ra như không có chuyện gì rồi mặc kệ e.
Vd như hôm qua, e có muốn xem 1 bộ phim nhưng tìm tất cả các website đều không xem được, vì ny dân công nghệ nên e mới bảo "v ko xem được c chỉnh cho v" mà a ý cứ kệ e, xong nằm ngủ ạ. E mới ức quá e ngồi 1m thừ cả người ra. Một lúc sau a ấy hỏi e làm sao, e mới thút thít bảo e muốn xem phim mà a lại kệ a đi ngủ thì a ấy gắt: "ko xem được thì thôi". Thế là e ngồi khóc 1m vì tủi thân, ny e dạo gần đây đôi lúc quát e, trước kia ko thế. Sau đó a có kéo áo bảo e là nằm xuống nhưng e đang dỗi, thì e ko muốn chủ động nằm xuống làm hoà. Thế là a ấy ngủ luôn ạ. Trong lúc đấy e đi giặt áo cho a (vì bẩn) và có nằm ngủ bên cạnh nhưng cách xa nhau. Lúc anh ấy tỉnh dậy thấy e nằm co quắp 1 chỗ ko chăn gối phòng lạnh như thế cũng mặc kệ e.
Từ lúc đấy a ấy ôm cái đt chả hỏi han gì rồi 5h chiều kêu đói đòi đi ăn trong khi mắt dán vào đt ko thèm nhìn e 1 cái. Nói thật lúc ý e ko nhịn được nữa, vừa tức vừa buồn nên e lại nói 1 tràng dài là a vô tâm. Nói xong e hỏi a có gì muốn nói với e ko thì a ý chả nói gì. Cứ kêu đi ăn đói quá. E thì từ lúc đó đến giờ vẫn tỏ thái độ lạnh lùng mặc dù vẫn qtam vì e biết ny e học nặng nên nhiều bài tập, dỗi nhưng ko nỡ làm căng. A ý từ lúc ý chẳg âu yếm e cũng chẳng tỏ ra dỗ dành mà cứ nói chuyện như ko có gì xảy ra ấy, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không gần gũi e.
Túm cái váy lại thì e chỉ muốn được hỏi là có phải tâm lí các anh đều như vậy ko ạ. Ny e chẳng baoh chịu chia sẻ suy nghĩ với em các chị ạ. Anh ấy đều im lặng mỗi lần 2 đứa có vấn đề. Chỉ có e độc thoại khóc lóc 1m thôi. A ý chỉ nghe thôi ạ :( nhiều khi e dỗi còn chả biết, biết rồi thì mặc kệ vẫn đối xử với e như bt coi như không biết gì. Mà e thì trong lòng khó chịu lắm. E muốn 2 người nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn cơ. E nói a ý bao lần rồi là để yêu lâu dài cần phải chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc, e ko phải thánh ko thể hiểu đươc a nghĩ gì. Nhưng tính anh như vậy a ý vẫn ko sửa được. E có hỏi tsao a ko nói a ý trả lời là vì a ý ko biết nói gì TT huhuhu
Có chị/mẹ nào yêu/lấy người như vậy không ạ cho e xin lời khuyên với. Vì e xác định yêu lâu dài và có thể tiến tới hôn nhân. Tất cả với e đều ok duy chỉ có khoản ny cứ lầm lì cục cục trầm trầm ít nói nthe e sợ sau này suốt ngày chiến tranh lạnh vì bất đồng quan điểm quá. Vì e là người ưa tình cảm nên thích được gần gũi và chia sẻ.