Em năm nay 25 tuổi. Quen bạn trai được 2 năm, hơn em 6 tuổi. Anh là người rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Thời gian trước đây, chúng em yêu xa, anh ở Hà Nội, em ở Đà Nẵng, vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, còn lại thì liên lạc với nhau bằng điện thoại. Vì anh là người rất ít khi thể hiện tình cảm, lo lắng quan tâm người khác nên khi ở xa nhau, không ít lần em cảm thấy tủi thân và giận hờn. Sau những lần đấy, anh hứa sẽ cố gắng quan tâm em nhiều hơn.
Gần đây, anh cảm thấy hai đứa cần phải tính chuyện lâu dài nên anh nghỉ công việc hiện tại của anh và vào sống với em. Anh thuê trọ ở, tự lập và tìm được một công việc ở công ty nước ngoài. Em sau khi đi làm về nhà thì buổi tối luôn ghé sang với anh. Những lúc gần gũi nhau, dù hai đứa cũng muốn giữ gìn cho đến khi cưới nhau (anh ấy là người đầu tiên của em), nhưng chuyện gì xảy ra cũng xảy ra, hai đứa đã vượt quá giới hạn.
Sau khi chuyện này xảy ra, em thường hay lo lắng, mà anh lại không biết quan tâm, làm em hay suy nghĩ anh có yêu thương em thật không? Em không biết phải như thế nào để xác định tình cảm của anh nữa, và không biết làm thế nào để thay đổi anh biết cách sống quan tâm đến gia đình và em hơn.
Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn các anh chị.