Có rất nhiều lí do để người yêu ghen,mà tôi suy nghĩ mãi cũng không biết làm sao để giải tỏa đi nỗi lo lắng của anh ấy,theo tôi có 3 điều hay làm người yêu ghen


1. vì ngoại hình xinh gái


2. vì tính cách lả lơi


3. vì chính bản thân anh ấy hay nghi ngờ


Tôi ko phải là kiểu người thứ 2,tôi luôn sống theo câu '' tiền bạc phân minh,ái tình dứt khoát,nên tôi yêu ghét rất rõ ràng,thường thì không bao giờ có chuyện xảy ra hiểu lầm,tôi ko bao giờ đặt con trai là mối quan tâm duy nhất,đối với tôi có rất nhiều điều khác mà tôi muốn quan tâm,tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi đã rất mệt mỏi với những nỗi nghi ngờ của anh ấy,thực sự việc giải thích rất mệt mỏi mà toàn việc chẳng ra đâu vào đâu,đôi khi thấy chán quá chẳng muốn giải thích nữa,nhưng ko giải thích thì anh ấy buồn,giận,giận rất lâu và nhìn anh ấy buồn,tôi cũng ko muốn làm gì nữa.


Ví dụ để các bạn thấy anh ấy có ghen vô lí ko? hay vì tôi làm gì sai


Tối qua anh ấy nt cho tôi lần 1 ko thấy tôi trả lời,anh nhắn lần 2 bảo online,vì tôi ra quán hấp tóc gần nhà nên ko mang điện thoại theo nên ko biết anh nhắn và tôi ko nhắn lại.Đến 9h tôi về,vừa đọc tn của anh xong thì thấy anh gọi điện luôn


anh: em vừa đi đâu đấy


tôi: em đi hấp tóc


anh: thật ko,em vừa đi với anh nào p ko


tôi: ko mà,e đi 1 tí,anh đang làm gì đấy


anh:anh chẳng làm gì cả,hôm nay anh mệt rồi,anh đi ngủ đây


tôi:sao nghe giọng a buồn thế?


anh:anh đang buồn sắp chết đây,thôi khi nào anh gọi em sau


tôi:hix...vâng


Sau đó không yên tâm tôi nt cho anh


tôi:anh phải tin em nhé,em không bao giờ làm gì có lỗi với anh đâu


(anh ko nhắn lại)


tôi:chẳng lẽ anh ko nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào sao


anh:thế tối nay em đi đâu


Hix hix thế đấy các bạn ạ,các bạn bảo vì sao a ấy ghen như thế,đây ko phải là lần đầu,tôi biết anh rất yêu và chiều tôi nhưng sao anh cứ ghen vô lí như vậy thì tôi phải làm sao??????